Những loài hoa dại của đại ngàn Tây Nguyên khoe sắc

VOVGT - Thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên, cỏ cây hoa lá hòa quyện với đất trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc...

Thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô ở Tây Nguyên, các loài hoa dại bắt đầu khoe sắc. Cỏ cây hoa lá hòa quyện với đất trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, mê hoặc lòng người. Một số nơi trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan.

Phóng viên VOV ghi lại hình ảnh ấn tượng của một số loài hoa dại của vùng đất đại ngàn.

Trung tuần tháng 10 dương lịch, hoa Dã  quỳ ở Tây Nguyên bắt đầu khoe sắc

Chúng nở rộ ở khắp các triền đồi, lối đi, nhất là ở các vùng đất đỏ bazan

Dã quỳ và các loại cỏ cây hòa quyện với đất trời tạo nên bức tranh thiên nhiên mê hoặc lòng người

Núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai được xem là “thiên đường” của hoa Dã quỳ. Đầu tháng 12, đây sẽ là nơi diễn ra Lễ hội đầu tiên về loài hoa hoang dại này

Chư Đăng Ya được tổ chức Kỷ lục Việt Nam- Vietkings bình chọn điểm đứng đầu trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017

 Các ngả đường lên Chư Đăng Ya đều ngập tràn hoa Dã quỳ

Cỏ Đuôi chồn cũng tạo nên sự ấn tượng

 Một loài hoa dại khác mới “lên ngôi” trong khoảng vài năm trở lại đây là Cỏ hồng

Cỏ hồng sinh trưởng và đặc biệt thích nghi ở những vùng đất khô cằn, điều kiện khắc nghiệt

Mềm, mịn như một lớp nhung lụa trên mặt đất khô cằn trong buổi sớm tinh sương

Từ các cháu thiếu nhi, đến các bạn trẻ.   Và cả những bậc trung niên đều thích thú với loài hoa dại Cỏ hồng