Những hình ảnh khiến phố phường Hà Nội ngỡ như từ thế kỷ trước

VOVGT-Dù đã bước vào thế kỷ 21 gần 2 thập kỷ, nhưng đôi lúc ta vẫn băt gặp những hình ảnh trên đường phố Thủ đô ngỡ như từ những năm 80-90 thế kỷ trước...

Hình ảnh 1 nhà may veston theo kiểu cũ trên phố Hàng Đậu khiến nhiều người nhớ lại 1 Hà Nội 30 -40 năm trước.

Những khu tập thể cũ vẫn giữ nguyên nét sinh hoạt như từ những năm 70-80 thế kỷ trước.

Phố Nguyễn Quang Bích với những ngôi nhà cũ, những hình ảnh sinh hoạt của người dân gần như không thay đổi.

Hình ảnh người thợ cắt tóc trên vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám luôn gợi nhớ tới một Hà Nội những năm 80 của thế kỷ trước.

Nét bình dị từ những người lao động không hề thay đổi.

Một người bán hàng rong trên phố Hoàng Hoa Thám.

Một khu nhà tập thể trên phố Đào Duy Từ, người dân sinh vẫn chứa nước sinh hoạt bằng thùng phuy, đi vệ sinh chung và có sân sinh hoạt chung vẫn tồn tại từ hàng chục năm nay.

Nhìn hình ảnh 2 vợ chồng già đèo nhau trên phố Đinh Tiên Hoàng, không ai nghĩ rằng Hà Nội đã qua gần hai mươi năm của thế kỷ 21.

Người bán hàng rong trên phố cổ.

Một góc phố Hàng Đào sớm mai - con phố vẫn giữ được những nét xưa cũ của phố cổ Hà Nội.

Người dân Thủ đô vẫn giữ những nét sinh hoạt cũ trên vỉa hè phố.

Những ngôi nhà cổ, những biển hiệu viết tay, những người thu mua phế liệu, tất cả những hình ảnh đó luôn gợi nhớ về một thời xưa cũ của Hà Nội.

Một cụ ông trong ngôi nhà với đủ những đồ vật như giữ lại kỷ niệm từ thế kỷ trước

Người đạp xích lô chờ khách ven Hồ Hoàn Kiếm không khác mấy so với những người hành nghề này cả nửa thế kỷ trước.