Những cuộc dẫn đoàn không thể quên

Một trong những cuộc hồi hương quy mô nhất lịch sử, khi hàng triệu lao động rời khỏi các đô thị miền Nam để tránh dịch. Lực lượng chức năng các địa phương phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt: Tiếp tế, dẫn đoàn, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
Dòng di cư khổng lồ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đặt một áp lực rất lớn lên vai các cơ quan chức năng địa phương, nơi dòng người này đi qua

Từ tháng 7/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam, gần như mọi hoạt động kinh tế-xã hội không thiết yếu bị đóng băng. Những người bị tác động nhiều nhất là lao động ngoại tỉnh. Họ ở nhà trọ, mất hết thu nhập và ít có khoản dự phòng. Khi không thể cầm cự được ở nơi đô hội từng là ền đất hứa, họ buộc phải hồi hương.

Chị Trần Thị Diệp tay xách nách mang, cùng con nhỏ, hối hả chạy lên chuyến xe cuối ngày ở bến xe Miền Đông trở về quê nhà Phú Yên. Đây là chuyến xe đặc biệt được Phú Yên bố trí riêng để đón công dân trở về:  “Nhà trọ không giảm được nhiều, nhưng tiền đi làm không có, hai vợ chồng ở nhà không à, mà tiền điện tiền nước tiền nhà vẫn phải đóng đủ. Thực sự giờ kinh tế không còn nữa. Giờ hai mẹ con em phải về quê tạm, mai mốt dịch ổn, em sẽ trở lại sau”.

Ăn vội hộp cơm được đội tình nguyện xe 0 đồng hỗ trợ, anh Già Mí Chung (23 tuổi, quê Hà Giang) cùng vợ là chị Vừ Thị Say (19 tuổi) chia sẻ, hai vợ chồng anh vừa vào TP.HCM làm công nhân được 5 tháng nay, dịch bệnh phức tạp, công ty cho nghỉ việc nên cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Trong thời gian giãn cách xã hội, cả hai vợ chồng chỉ có thể ở nhà trọ và thức ăn được thành phố hỗ trợ. Trụ không nổi, vợ chồng anh quyết định chạy xe máy về quê. Giờ đây cả 2 vợ chồng chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà.

Đồng cảnh ngộ, anh Tống Văn Phước, lao động tự do ở Tp.HCM đã thất nghiệp nhiều tháng qua, đành hòa theo dòng người rời khỏi thành phố: “Em sợ COVID nó không cho cơ hội nữa. Nên em lựa chọn đi về, ở đây em không trụ được nữa rồi”

Theo Tổng cục Thống kê, từ tháng 7 đến tháng 9/2021, có khoảng 1,3 triệu lao động đã về quê tránh dịch, bao gồm cả những người đi từ Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam. Trong đó, khoảng 38% đã mất việc làm, còn lại đa số không có nhu cầu làm việc do e ngại dịch bệnh.

Dòng di cư khổng lồ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đặt một áp lực rất lớn lên vai các cơ quan chức năng địa phương, nơi dòng người này đi qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiếp tế, hỗ trợ và dẫn đoàn lưu thông an toàn.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho bà con hồi hương, tỉnh đã phối hợp với hội đồng hương và một doanh nghiệp vận tải để tổ chức các chuyến xe đưa công dân Phú Yên về quê:  “Những hình ảnh người dân tự phát đi về quê, chúng tôi nhận thấy có gì đó có vẻ chúng tôi chưa thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với người dân.

Điều này cũng trùng với tâm nguyện Hội đồng hương Phú Yên. Một bên trách nhiệm, một bên nghĩa tình đã gặp nhau và bàn bạc nội dung này, có văn bản phối hợp với Sở GTVT, Sở LĐTBXH TP.HCM để đưa người đi trong bối cảnh dịch như vậy, an toàn cho cả nơi đi và an toàn cho cả nơi tiếp nhận”

Anh Sùng Seo Chu (26 tuổi, quê Lào Cai) cùng hai con của chị gái đang đứng đợi xe bus do lực lượng chức năng hỗ trợ những người bị hư, hỏng xe.  Anh cho biết, trên đường hồi hương không may về đến khu vực tỉnh Thanh Hoá xe của anh bị hư, không thể di chuyển được, anh đành nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng chức năng để về quê.

Là người trực tiếp tham gia công tác dẫn đoàn cho hàng chục nghìn lao động ở ền Tây rời khỏi Bình Dương, trung tâm công nghiệp của khu vực, Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt - trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ, có những kỷ niệm dọc đường thiên lý ông không thể quên.

Đó là những hình ảnh người dân mệt lả, được tiếp tế nước uống, thực phẩm tại các chốt kiểm soát, là những em bé ngủ bình yên trên yên xe máy trong hành trình dài hơn cả cuộc đời, vô cùng khắc nghiệt và thiếu thốn trăm bề, là những lần phải thay đổi lộ trình, dẫn đoàn hàng nghìn xe máy chạy ngược trở lại, đi vòng qua cửa ngõ khác để rời Bình Dương.

“Trên những chiếc xe hai bánh, gồm vợ chồng, con cái, toàn bộ tài sản của họ cũng trên xe đấy. Dù họ di chuyển rất vất vả trong điều kiện nắng nóng, nhưng nhìn vào đôi mắt họ, vẫn nhìn thấy niềm hạnh phúc sau bao ngày phải giãn cách ai ở đâu ở yên đó", Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt cho biết.

Và một lần trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một nhóm người đang ngồi trông ra đường, ăn vội vã để kịp nhập vào đoàn xe chúng tôi đang dẫn để cùng về quê. Cảm xúc này rất khó tả và không thể lặp lại lần thứ hai”

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt cho biết, do lực lượng mỏng, nên lực lượng CSGT của Bình Dương phải làm việc bất kể ngày đêm, để đảm bảo an toàn, tránh tối đa những bất trắc về dịch bệnh, sự cố giao thông cho bà con rời địa phương: “Dẫn đoàn từ Bến Cát xuống cầu Vĩnh Bình qua TP.HCM, sau đó chúng tôi quay trở lại dẫn đoàn từ Phú Giáo, Thị xã Tân Uyên về hay từ Dĩ An qua. Lực lượng thay phiên nhau, không kể ngày đêm, người dân có nhu cầu là chúng tôi cử lực lượng dẫn đoàn về” 

Tất cả người lao động khi đi qua Thanh Hoá đều được lực lượng CSGT hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ

Trong những dòng người hồi hương, trẻ em và phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, người cao tuổi đi thăm thân là đối tượng yếu thế cần được ưu tiên. Nhận thức được vấn đề này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã liên hệ với UBND TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp vận tải hàng không, đường sắt, đường bộ phối hợp và hỗ trợ để mở những chuyến bay, chuyến xe đặc biệt, tạo điều kiện cho hàng nghìn công dân Quảng Bình trở về quê an toàn.

Bên cạnh đó, theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, có hàng chục nghìn người dân tự đi xe máy trở về từ các tỉnh phía Nam, hoặc di chuyển qua địa bàn Quảng Bình. Điều này đòi hỏi kế hoạch đón tiếp, hỗ trợ vận chuyển, trung chuyển phải rất chi tiết và chu đáo: 

“Sau hành trình rất dài từ các tỉnh phía Nam, nhiều người đã bị hỏng xe, không đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, xe máy chờ đủ vợ chồng, hành lý. Chúng tôi đã thực hiện gần 2000 chuyến xe khách, vận chuyển 21 nghìn công dân, bố trí hơn 270 chuyến vận chuyển xe máy để đưa người đi qua Quảng Bình, bàn giao cho Hà Tĩnh để bà con tiếp tục đi ra các tỉnh phía Bắc”, ông Trần Anh Tuấn cho biết.

Trong khi đó, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, giai đoạn cao điểm, có ngày các chốt kiểm soát của tỉnh đón 7-8 đoàn, tổng cộng có 29 nghìn người trở về và đi qua địa bàn Thanh Hóa. Hàng chục nghìn suất quà đã được CSGT Thanh Hóa chuẩn bị để hỗ trợ bà con trong quá trình di chuyển, xét nghiệm và cách ly tại các trạm kiểm soát: “Đa phần là người thuộc vùng dân tộc thiểu số như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, họ đi một chặng đường hơn 1.000 cây số rất vất vả. Có những cháu bé chỉ có 10 ngày tuổi, lúc từ Sài Gòn ra thì mới sinh được khoảng 3-4 ngày tuổi, đến Thanh Hóa mới được 10 ngày tuổi. Đấy là những ấn tượng rất cảm động về những khó khăn của công dân trên đường trở về quê từ vùng dịch”.

Những chiếc xe của người hồi hương gặp sự cố được CSGT Hà Nội hỗ trợ vận chuyển bằng xe chuyên dụng

Theo Đại tá Lê Văn Chiến, các lực lượng chức năng đã lường trước những bất trắc, sự cố trên đường xảy ra với dòng người hồi hương, do đó, công tác dẫn đoàn đã diễn ra một cách thuận lợi, đa số bà con đều an toàn đến và đi khỏi Thanh Hóa: “Không có trường hợp nào phát sinh bất trắc, chẳng hạn như họ đi xe về đến đây thì xe hết xăng, chúng tôi đã chuẩn bị. Những đoàn đi bộ, các địa phương cũng chuẩn bị sẵn xe để đưa họ ra khỏi Thanh Hóa.

Tất cả đã nằm trong chương trình định trước, chúng tôi đã lường trước về phương tiện, thiết bị, trong vòng 1 tháng dẫn đoàn thì tương đối an toàn”

Đề cập những chuyến dẫn đoàn đặc biệt của lực lượng CSGT cả nước, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng, đây vừa là trách nhiệm trong công việc, vừa là việc làm thể hiện đạo lý yêu thương, đùm bọc nhau trong hoạn nạn của dân tộc ta.

Lần đầu tiên, CSGT Đà Nẵng đã mở hầm Hải Vân chuyên dành cho ô tô để đoàn người đi xe máy vượt đèo, những người không có điều kiện tự điều khiển phương tiện cũng được lên xe chuyên chở. Những phụ nữ mang thai, người cần chăm sóc sức khỏe cũng được lực lượng CSGT các địa phương đồng hành và hỗ trợ đưa vào cơ sở y tế kịp thời.

Hơn 4.700 cán bộ chiến sĩ CSGT đã tham gia ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, hơn 20 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia ở các chốt cơ sở để phân luồng, hướng dẫn giao thông, cùng 2 đoàn của Cục CSGT được tăng cường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch.

Nhiều chiến sĩ 3-4 tháng không về nhà, các kíp trực phải thực hiện 4 tại chỗ để tránh lây nhiễm chéo, chỉ có thể liên lạc hỏi thăm gia đình, người thân qua điện thoại.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, có nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế mà lực lượng CSGT đã thực hiện, song việc dẫn đoàn, bảo đảm an toàn cho dòng người hồi hương tránh dịch vẫn để lại những dấu ấn sâu đậm: “Chúng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tinh thần, thái độ, trách nhiệm của lực lượng CSGT được nâng cao. Mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, đưa người dân vào trung tâm hoạt động của lực lượng, là sự phối hợp nhịp nhàng giữa CSGT các tỉnh liền kề để làm sao đảm bảo các đoàn bà con di chuyển từ Nam ra Bắc được an toàn”.

Những giọt nước mắt đã rơi, những tiếng thở phào đã được trút ra, những yên bình đã trở lại khi dịch bệnh dần được kiểm soát, dòng người hồi hương cũng an toàn trở về vòng tay của quê nhà.

Lịch sử sẽ mãi ghi dấu về một giai đoạn đầy biến động như thế. Với những người trực tiếp tham gia công tác dẫn đoàn, vận chuyển người dân qua các địa phương, đó còn là một kỷ niệm không thể phai mờ về tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

“Chúng tôi, người công an nhân dân phải vì nhân dân phụng sự. Chúng ta hãy hết mình, hết lòng vì người dân khi lưu thông trên đường. Đó là nhiệm vụ cao cả của lực lượng CSGT chúng tôi”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật tâm sự

Sự tận tình của các lực lượng chức năng, nghĩa cử dọc đường của các nhóm thiện nguyện đã giúp sưởi ấm trái tim, tiếp thêm nguồn động viên cho hàng triệu lao động nghèo trong cuộc hành hương trầm luân từ Nam ra Bắc - một cuộc hành trình không thể quên, một hành trình của sự đồng cảm và lòng nhân ái!