Thứ sáu, 10/01/2020 - 13:08 PM Nhộn nhịp đêm chợ hoa Quảng An những ngày gần Tết 1h sáng, ô tô, xe máy chở hoa chạy không ngừng nghỉ quanh khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội)... 1h sáng, các tuyến đường, ngõ ngách xung quanh Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp hơn thường ngày... Bên cạnh phục vụ hoa ngày rằm tháng Chạp, chợ hoa cũng đã và đang chuẩn bị các loại hoa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hoa tươi có thể tìm thấy ở nhiều chợ trên địa bàn, tuy nhiên, đến chợ hoa đêm Quảng An vẫn đặc biệt và thú vị, thậm chí đây còn là sở thích của một số người. Chợ hoa Quảng An là một trong những chợ hoa lớn nhất ền Bắc, là nơi tụ họp nhiều loại hoa từ Tây Tựu, Đông Anh, Gia Lâm... thậm chí còn có cả những xe chở hoa tới từ các tỉnh, thành phố khác. Cận Tết, chợ hoa tấp nập hơn thường ngày... Xe máy là phương tiện chính được các tiểu thương sử dụng để vận chuyển hoa nhanh hơn do khu chợ những ngày này vô cùng chật hẹp. Những chiếc xe máy vận chuyển hoa không ngừng nghỉ, hết lượt này tới lượt khác. Ô tô sẽ gặp khó khăn khi di chuyển vào khu vực chợ nên nhiều tiểu thương sẽ đi xe máy hoặc đi bộ tới lấy hoa về cửa hàng. Tiểu thương chạy ngược xuôi nhưng vẫn phải đảm bảo các cành hoa không bị dập, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Chợ hoa Quảng An gần như hoạt đông 24/24 những ngày này, nhưng đông nhất vào khoảng 2-4h sáng. Khách hàng chủ yếu là các hộ buôn bán... Trải nghiệm chợ hoa đêm Quảng An, lựa chọn và mua với giá rẻ hơn một chút so với bình thường, tuy nhiên, một số người dân vẫn sẵn sàng thức muộn để có được trải nghiệm thú vị này. Một số tiểu thương chia sẻ, qua rằm, hoa đào và các loại hoa phục vụ Tết sẽ nhanh chóng có mặt tại đây. Một góc khác của chợ hoa Quảng An, nhiều gian hàng đã sẵn sàng một số loại hoa phục vụ Tết. Các tiểu thương đang sắp xếp, vận chuyển các loại hoa từ xe tải tới các gian hàng trong chợ. Tình trạng "ùn tắc" tại các tuyến đường nội bộ quanh chợ cũng thường xuyên xảy ra... Những công trình biểu tượng của Thủ đô Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật ‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’ Hà Nội mùa xanh, vàng 1 tháng bị lập biên bản 5 lần, quán cafe vẫn lấn chiếm vỉa hè Có một phố đường tàu "không quán cà phê, không bóng du khách" Biệt thự cổ, nét quyến rũ của Hà Nội "Cậy" lớn tuổi "không chịu" đội mũ bảo hiểm? Hà Nội vào những ngày nắng nóng đầu tiên của năm 2024 Hàng chục thanh thiếu niên càn quấy bị bắt giữ trong đêm Đường dành riêng cho xe đạp: Muốn đi phải bê qua rào