Từ đó, nhóm còn muốn lan tỏa nguồn cảm hứng tái chế và tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng xung quanh.
Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có dịp trò chuyện với bạn Cao Minh Ngọc – Trưởng nhóm Lọ Lamp để tìm hiểu thêm:
Phóng viên: Xin chào bạn Cao Minh Ngọc. Vì sao các bạn lại có ý định bắt đầu với việc biến những chai thủy tinh thành những vật dụng, tác phẩm nghệ thuật?
Cao Minh Ngọc: Chúng em bắt đầu đơn giản từ sở thích sưu tầm vỏ chai để tái chế, biến chúng thành vật dụng trang trí trong nhà. Với em, mỗi chiếc chai đều gắn với một kỷ niệm, vứt đi thì tiếc mà để đó thì lại chật chỗ. Thế là mỗi lần nhìn đống chai cũ, em tự hỏi liệu mình có thể tạo ra món đồ hay ho nào từ chúng không.
Từ đó, nhóm có thêm quyết tâm biến vỏ chai thủy tinh thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt. Hiện nhóm Lọ Lamp có 4 thành viên. Tên gọi được ghép từ “Lọ” – chai lọ và “Lamp” – ngọn đèn, với ý nghĩa “biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành nguồn sáng mới cho cuộc sống”, đồng thời gợi liên tưởng đến nhân vật quen thuộc “Cô gái Lọ Lem”.
Phóng viên: Quá trình tái chế từ 1 chai thủy tinh đến những vật dụng, tác phẩm nghệ thuật diễn ra như thế nào ?
Cao Minh Ngọc: Để tái chế một chai thủy tinh, chúng em phải trải qua nhiều công đoạn. Trước tiên là xin vỏ chai từ các quán nước, quán bar – nơi mỗi ngày thải ra rất nhiều chai bỏ đi. Sau đó, chai sẽ được chọn lọc, cắt, mài hoặc đập vỡ nếu làm tranh ghép. Mỗi khâu đều tiềm ẩn rủi ro, có khi đập quá tay làm chai vụn nát, nên chúng em luôn phải trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.
Phóng viên: Theo các bạn, Gen Z có thể đóng vai trò gì trong việc bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tái chế?
Cao Minh Ngọc: Gen Z là thế hệ dám thử, dám làm, với lợi thế tiếp cận công nghệ và sáng tạo từ nhiều khía cạnh. Với chúng em, tái chế không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà còn là cách thể hiện cá tính, chất riêng và sự khác biệt của thế hệ mình.
Phóng viên: Nếu muốn gửi một thông điệp đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, nhóm sẽ nói điều gì?
Cao Minh Ngọc: Chúng em muốn gửi đến thế hệ trẻ và mọi người là mỗi chiếc chai, mỗi mảnh vỡ đều có thể được sống thêm một lần nữa – cũng giống như con người, khi biết nhìn vào mặt tích cực, ta luôn có cơ hội làm lại và tỏa sáng theo cách riêng.
Phóng viên: Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ!