Người Hà Nội hối hả sắm đồ cúng ông Công ông Táo

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, theo phong tục, người Việt làm lễ cúng ông Công ông Táo, với niềm tin rằng các vị thần này chăm sóc bếp núc cho gia đình cả năm, đến ngày này các vị Táo quân sẽ lên chầu Trời để báo cáo những điều tốt xấu với Ngọc Hoàng

Từ sáng sớm ngày 23 Tháng Chạp các bà nội trợ đã xách làn ra chợ mua đồ cúng Táo quân
Ngày nay, việc của các bà nội trợ rất đơn giản bởi hầu hết các món đồ phục vụ lễ cúng đều có ở chợ, chỉ việc lựa món đồ phù hợp về sắp lễ cúng
Mũ ông Công ông Táo theo chân người bán hàng rong đi khắp ngõ ngách phục vụ mọi người
Một cửa hàng bán mũ cánh chuồn cho ngày cúng Táo quân trên phố cổ Hà Nội
Vào những ngày này, thông thường người ta sẽ mua 1 vài bông cúc vàng hoặc cúc trắng để lên ban thờ
Lác đác đã có nhà hoá vàng sớm
---
Chiều 22 tháng Chạp người ta đã mua sẵn cá chép để cúng Táo quân, cá chép được coi là phương tiện để Táo quân lên chầu Trời
1 hàng bán đồ cúng trên phố Hàng Bè
Lựa chọn cẩn thận những loại hoa quả trên mâm ngũ quả cúng Táo quân
Những loại quả màu sắc, đặc biệt màu đỏ luôn được ưa chuộng bởi quan niệm màu đỏ là mang lại may mắn, tài lộc
Hàng hoa làm việc không nghỉ tay để phục vụ người đi lễ chùa ngày này
Những món đồ làm sẵn để giúp bà nội trợ giảm bớt thời gian chuẩn bị
Canh mọc, bóng bì, chân giò...
2 anh chàng cuốn nem luôn tay mà không kịp cung cấp cho các bà nội trợ đứng xếp hàng mua
---
Đường phố đông nghịt những ngày cuối năm
Một người bán mũ cánh chuồn táo quân vẫn còn rất nhiều hàng cần bán sáng nay...