Người Hà Nội đổ về trung tâm vui chơi

Sau những ngày dài bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khiến việc tham gia vào những hoạt động vui chơi giải trí công cộng bị tạm ngừng, những ngày này, người dân Thủ đô đã được thoải mái ra đường...

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và mồng 1-5 là cơ hội để nhiều người dân Thủ đô tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng sau những ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...
2 ngày cuối tuần, khu vực phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng vạn người dân đến vui chơi
Mặc dù nghỉ lễ kéo dài, rất nhiều người chọn việc về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch, nhưng cũng có nhiều người chọn ở lại Thủ đô
Khu vực Kem Tràng Tiền luôn thu hút đông người tới thưởng thức món "đặc sản truyền thống" giàu tính văn hoá của Hà Nội
Lưu lại kỷ niệm
Có vẻ như hầu hết mọi người đã cởi bỏ nỗi lo sợ dịch bệnh
Các bạn trẻ thoải mái dạo phố trong ngày nghỉ lễ
Ông bố chụp ảnh lưu niệm cho các con ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm
Không khí tạo cảm giác như chưa hề có dịch bệnh, ngoại trừ việc ai cũng đeo khẩu trang
---
Một triển lãm ảnh nghệ thuật trưng bày trên vỉa hè Hồ Hoàn Kiếm phục vụ du khách
---
Trẻ em tham gia các trò chơi đường phố, có lẽ lâu lắm rồi chúng mới được ra đường và thoải mái vui chơi như vậy
Khu vực bãi lau cạnh đền Ngọc Sơn, nhiều người tụ tập chụp ảnh lưu niệm. Nhưng điều đáng buồn là bãi lau sau 2 ngày nghỉ lễ đã bị dẫm nát vì nhu cầu chụp ảnh của mọi người
Một cô gái ngồi tạo dáng trong bãi lau để bạn trai chụp ảnh
Theo ghi nhận của phóng viên, ngoại trừ các tuyến phố đi bộ của Thủ đô tập trung đông người, còn các tuyến phố trên địa bàn trung tâm hoặc vùng lân cận khá vắng vẻ...
Khu vực phố Tạ Hiện tập trung đông người đến ăn uống, vui chơi
Ngay đầu buổi tối đã có rất nhiều người đến đây ăn uống, có khá nhiều du khách nước ngoài ở đây
---
Ngược lại với sự đông đúc trên phố đi bộ, các tuyến đường phố quận huyện vùng ven trung tâm khá vắng vẻ, giao thông thoáng, các phương tiện đi lại dễ dàng...