Theo văn hóa truyền thống, sau đêm giao thừa, người Việt thường kiêng không ra đường, bởi quan niệm những ngày đầu năm cần tránh những rủi ro, điềm xấu, ảnh hưởng tới cả năm... Nhưng nhiều năm trở lại đây, nhiều người không còn theo tục đó nữa, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, nhiều người đã rủ nhau ra đường chơi Tết...
Chùa Quán Sứ, một địa điểm tâm linh thường được nhiều người Hà Nội tới đây thắp hương vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán---Không chỉ có chùa Quán Sứ, hầu hết các ngôi chùa trên địa bàn đều mở cửa đón Phật tử tới lễ chùa trong ngày nàyNhững người bán muối trên phố. Có câu: Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của nhiều vùng phía Bắc cho rằng đầu năm mua muối là đem lại tiền tài, may mắn, gia đình gắn kết, thuận hòa, no đủ. Còn cuối năm, khi thời tiết hanh khô thuận lợi cho việc xây cất nhà cửa mà vôi là một trong các vật liệu chính dùng trong việc xây dựng ngày xưa. Nếu không xây mới thì các gia chủ cũng phải dọn nhà, quét lại vôi cho nhà cửa sáng sủa, tươm tất để chuẩn bị đón Tết.Nhiều người tranh thủ sáng mồng 1, khi đường phố còn vắng để đi chơi phố, chụp ảnh kỷ niệm---Một trong những địa điểm yêu thích để tới chụp ảnh ngày này là Ô Quan ChưởngKhu phố Tạ Hiện cũng rất đông người tới đây... Những hàng quán bán đồ ăn cũng tranh thủ dịp này để mở hàngBây giờ, vào ngày mồng 1, rất nhiều các hội nhóm, câu lạc bộ tụ tập thành viên rủ nhau lên phố để gặp gỡ giao lưu với nhau, nên sáng sớm mồng 1 những điểm trung tâm thường rất đông ngườiMột nhóm những người trong câu lạc bộ xe phân khối lớn rủ nhau gặp mặt đầu năm rồi kéo nhau diễu hành khắp phố cổ, tiếng động cơ lớn phá tan đi sự tĩnh lặng vốn phải có của một ngày đầu năm mớiMột gia đình mặc áo dài truyền thống cùng nhau chụp ảnh ở Bờ Hồ sáng sớm mồng 1Một triển lãm ảnh và tư liệu lịch sử không gian phố Tràng Tiền xưa mở cửa xuyên tết cho du khách---Trái ngược với sự đông đúc, ồn ào ở những địa điểm trung tâm, các con phố xung quanh vẫn rất vắng vẻ, đặc trưng của ngày đầu năm mới---Công viên Hàng ĐậuMột góc tĩnh lặng phố cổ---Những con phố ngày thường vốn ồn ào, náo nhiệt, tấp nập kẻ mua người bán, thì trong ngày mồng 1 Tết trở nên yên tĩnh, vắng vẻChú chim bồ câu trong sân chợ Đồng Xuân, ngày thường chắc chú không thể có được không gian "riêng tư" như thế này
Một người bán giày dép trên phố Trần Nhân Tông trong buổi sáng sớm mồng 1 TếtNhững con phố vắng ngày TếtKhách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong những ngày Tết Nguyên đán sẽ rất khó khăn trong việc tìm dịch vụ ăn uống, du lịchNgõ chợ Thanh Hà không một bóng ngườiPhố Tràng Tiền sáng sớm mồng 1Quảng trường Cách mạng tháng Tám trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội có khá đông các nhóm tụ tập, hẹn hò, sau đó mới tỏa đi các điểm trong phố để chụp ảnh, ăn uống, cà phê giao lưu ngày đầu năm---Một cô gái lại chọn ngồi một mình trên con phố không người qua lại để tận hưởng không khí buổi sáng sớm mồng 1 Tết------Có người lại tranh thủ chạy bộ---Một điều khá đặc biệt, khác xa với hình ảnh những năm trước, đó là dù vào sáng sớm mồng 1 Tết, đường phố rất vắng vẻ, nhưng hầu như những người tham gia giao thông đều chấp hành rất nghiêm chỉnh trước tín hiệu đèn giao thông. Có lẽ, Nghị định 168 đã làm thay đổi ý thức chấp hành của cộng đồng một cách tích cực