Người Hà Nội chật vật với nắng nóng

Nắng nóng khủng khiếp bủa vây từ sáng sớm và lên đến đỉnh vào thời điểm giữa trưa đến cuối giờ chiều khiến người dân Thủ đô trong những ngày này phải chật vật tìm cách đối phó...

Một người làm nghề chở hàng phải chế thêm mái che trên đầu để giảm bớt nắng nóng giữa trưa hè, trên vai còn phải quàng thêm chiếc khăn ướt làm dịu cái nóng
Ra đường ai cũng phải bịt kín từ đầu tới chân
Cụ bà phủ chiếc khăn mặt ướt lên đầu cho đỡ nóng, vừa để che nắng
Trang phục "ninja" quen thuộc của chị em mỗi khi ra phố
Cố gắng che chắn toàn thân chống nắng nóng
---
Ngay cả cánh đàn ông cũng phải mặc áo chống nắng trùm kín người mỗi khi ra đường
Tỉ lệ mắc ung thư da ở Việt Nam vào khoảng 2,9-4,5/100.000 dân, 1 trong những nguyên nhân gây nên căn bệnh này là do tiếp xúc trực tiếp quá lâu với ánh nắng mặt trời
---
---
Những người bán hàng rong, lao động ngoài trời gặp rất nhiều vất vả trong những ngày nắng nóng này
Chỉ ngồi 1 chỗ đã cảm nhận được sức nóng hầm hập không chịu nổi, trong khi người phụ nữ này phải kéo chiếc xe chở hàng tấn xi măng thuê cho 1 công trình trong ngõ Văn Chương giữa trưa nắng gắt
---
Cô bé tan học được mẹ đón về giữa trưa nắng gắt
Nhiều người phải liên tục phun nước ra trước vỉa hè, lên tường nhà, mái nhà để giảm bớt sức nóng
Đội nón thôi chưa đủ, phải thêm vài chiếc khăn mặt dấp nước giảm nhiệt
Nắng nóng, nhu cầu giải khát tăng cao khiến những cơ sở sản xuất nước đá trong những ngày này bội thu và cũng giúp cho  những người làm nghề chở đá giao thuê thêm thu nhập 
Cô gái mặc dù trùm kín người khi ra đường nhưng vẫn phải lấy tay che mặt tránh sức nóng giữa trưa...