Người dân quanh Công ty Rạng Đông trở lại cuộc sống bình thường sau vụ cháy

Đến khoảng 8h30 sáng nay, các hộ gia đình nhanh chóng dọn đồ về nhà, tổ dân phố khẩn trương quét rọn, thu gom rác...

Trao đổi với PV Kênh VOVGT, chị Hồ Thu Hà, trú tại 190 Hạ Đình, gần Công ty Rạng Đông cho biết: Nói chung là đã thoát khỏi sự hoang mang. Khi xảy ra vụ cháy, tôi thấy các chiến sĩ bất chấp nguy hiểm, lăn xả vào dập lửa. Bằng tình cảm chân thành, người dân chúng tôi hỗ trợ các chiến sĩ hết sức có thể. Đêm hôm qua ngươi dân thức để trông đồ. 

Đến 4h sáng, không  còn lửa nữa thì các chiến sĩ, công an khu vực, đã cho mọi người dọn về nhà. Bây giờ chúng tôi đang làm nốt việc thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh để  cuộc sống trở lại bình thường.

Khung cảnh sáng nay trên phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh tối 28/08 và rạng sáng 29/08

 Theo báo nhanh của quận Thanh Xuân: Khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên khu vực kho chứa hàng hóa và nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Động. Tổng diện tích nhà kho, xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000m2, các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư nghành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Nhận định đây là đám cháy lớn và có nguy cơ lan ra các hộ dân khu vực xung quanh, lãnh đạo quận và lãnh đạo thành phố chỉ đạo di chuyển ngay các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình thuộc 02 phường: Thanh Xuân Trung, Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy, đảm bảo không ảnh hưởng đển người và các tài sản lớn có giá trị.

Đồ đạc của các gia đình nhanh chóng được sắp xếp, 'ai về nhà nấy'.
Hiệu thuốc tối qua 'vườn không nhà trống' thì giờ đã mở cửa để phục vụ người dân một cách nhanh chóng.
Tối qua, khu vực này ngổn ngang đồ dùng, bàn ghế...
Những hộ dân nằm trong diện đi sơ tán đã nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Thay vì lo lắng, hay mệt mỏi, đó là "lời cảm ơn" trong lúc hoạn nạn
Mỗi người một việc, không ngơi nghỉ, thoáng chốc, con phố đã sạch rác, gọn gàng.
Chẳng ai nói, chẳng ai yêu cầu, không có người nhắc nhở...
Mọi hoạt động lại diễn ra như bình thường.