Người dân khốn khổ vì con mương nước tù

Con mương nước tù với chiều khoảng 300m bị ô nhiễm trầm trọng khiến đời sống của hàng trăm người dân phải chật vật trong suốt nhiều năm qua.

Vừa qua tổng đài VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh từ người dân sinh sống tại hẻm 339 và 341 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 về tình trạng con mương không có lối thoát nước bị ô nhiễm trầm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống. 

Theo ghi nhận của PV, nước của con mương có màu đen kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Mặt nước con mương có đoạn phủ kín rác như: bọc ni lông, hộp xốp, chai nhựa… trong thời gian dài khiến nước ngày một ô nhiễm nghiêm trọng.
Nước ô nhiễm, cây cối 2 bên mọc um tùm rất dễ tạo điều kiện để ruồi muỗi phát sinh tiềm ẩn nguy bùng phát dịch sốt xuất huyết cao.
Theo người dân, con mương này đã có từ lâu, dòng nước chảy ra sông cái, tuy nhiên 2 năm gần đây một số hộ dân đổ mặt bằng nên đã làm bít dòng chãy khiến con mương ứ đọng nước. “Con mương này giờ nước không có lối thoát nên mưa xuống là ngập, rác và nước tràn vào nhà, hôi lắm ngày một nặng” ông Vũ sinh sống tại hẻm 339 nói.
Người dân sinh sống dọc 2 con mương phải thường xuyên vệ sinh, phát cỏ để tránh ruồi muỗi. “Nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về tình trạng này rồi mà vẫn chưa thấy phản hồi, giờ chúng tôi chỉ biết tự vận động nhau phát cỏ, vệ sinh…nhưng cũng không bớt ô nhiễm” Người dân cho biết.
Tình trạng con mương không thoát được nước khiến mưa xuống là ngập và ngày một nặng hơn buộc người dân phải kê vật dụng và nâng nền nhà cao hơn mỗi khi mùa mưa đến. “Cô nâng nền mà cũng chỉ đỡ một phần nào thôi vì mưa ngập dữ lắm có lần ngập hơn nữa bánh xe, muỗi nhiều lắm, nhà thì có trẻ nhỏ nữa” Cô Thuỷ nói.
Theo ghi nhận của PV, nước thải của đa số các hộ dân sinh sống tại 2 hẻm xả thẳng xuống con mương và đây là một trong những nguyên nhân khiến con mương ngày một ô nhiễm. “Giờ mong sao chính quyền địa phương làm sao cho con mương có lối thoát nước là chúng tôi mừng lắm” chị Dung chia sẽ.