Người dân hưởng ứng thả cá 'văn minh'

VOVGT - So với những năm trước, người dân thả cá ngày ông Công ông Táo đã hạn chế thả 'kèm' túi nilon...

Từ chiều qua (26/01) nhóm Cá Chép đã có mặt tại cầu Long Biên (Hà Nội) để hỗ trợ người dân thả cá, tiễn ông Công ông Táo về trời...

So với năm trước, số tình nguyện viên năm nay lên tới hơn 130 người, tập trung tại dọc cầu Long Biên và chân cầu, liên tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm "thủ tục" thả cá, bát hướng...

Dù thứ Hai này (28/01) mới là ngày ông Công ông Táo, nhưng rất nhiều gia đình đã làm lễ cúng và thả cá ra sông, hồ.

Người dân tìm tới những 'Điểm thả cá' của các tình nguyện viên nhóm Cá chép để thả cá, không thả túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Bạn Lê Tiến Đạt (SN 1995), tình nguyện viên nhóm Cá Chép chia sẻ, qua nhiều năm thực hiện 'chiến dịch' này, ý thức người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tình trạng vứt bát hương, thả cá bừa bãi cũng giảm đi rất nhiều.

Một số thành viên trong nhóm sẽ phân chia công việc bao gồm phân loại túi nilon, thu gom, thả cá, vớt túi nilon trôi nổi ven sông Hồng...

Còn với những loại đồ cúng khác, các bạn trẻ này cũng tập kết tại một điểm trên cầu trước và thực hiện phân loại trước rồi mới đưa xuống dưới chân cầu.

Thay vì 'ném' từ trên cao xuống, các tình nguyện viên sẽ thả cá vào thùng nước, sau đó, nhẹ nhàng thả xuống sông...

Cách làm này sẽ đảm bảo cá không bị thương tổn, tiếp tục sinh trưởng.

Trong khi đó, những ngày gần đây, chân cầu Long Biên trở thành một bãi rác với các loại ban thờ, bát hương,...

Ngoài việc hỗ trợ người dân, nhóm tình nguyên viên này cũng tham gia phân loại, dọn dẹp chân cầu, thu gom rác thải...

Tại điểm dưới chân cầu, một nhóm khác đã cắm chốt trước tiếp tục phân loại thêm một lần nữa. Những loại đồ như chân hương sẽ được thả xuống sông, còn túi ni-lông, đồ hóa vàng sẽ được phân ra riêng để hóa ở một điểm khác.

---

Sau khi phân loại, các túi nilon sẽ được thu gom.

Một túi nilon chứa bát hương mắc kẹt trên thành cầu...

Một số người dân trực tiếp xuống chân cầu để thả cá.