Nghỉ lễ, dân Hà Nội đua nhau xuống bãi Sông Hồng... xả rác

VOVGT-Sau 4 ngày nghỉ lễ, bãi giữa sông Hồng, nơi nhiều người Hà Nội chọn làm điểm vui chơi, cắm trại, picnic... ngập tràn rác thải...

Những ngày nghỉ lễ, nhiều người Hà Nội chọn cho mình chuyến picnic gần nhà ở bãi giữa sông Hồng, nơi có những bãi cát dài, không khí trong lành, thoáng mát, rộng rãi cho trẻ nhỏ chạy nhảy...

Ngày nào cũng có hàng đoàn ô tô, xe máy lũ lượt kéo xuống bãi sông dưới chân cầu Vĩnh Tuy cắm trại. Dịch vụ cho thuê lều trại, củi than nướng đồ cũng bắt đầu mọc lên ở đây.

Thế nhưng, điều đáng nói, những người xuống đây cắm trại sau khi ăn uống no say cũng vứt luôn rác rưởi tại chỗ mà không hề thu dọn.

Dấu vết của 1 cuộc vui...

Khắp nơi ở bãi sông Hồng, một trong những địa điểm vui chơi mới được khám phá là rác, than củi do những người xuống đây vui chơi bỏ lại.

Bãi sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy giờ đây trở thành bãi rác.

Ô nhiễm nghiêm trọng

Những bạn trẻ xuống cắm trại, nướng đồ vui chơi giải trí và sau đó là... xả rác

Từ những người đi xe đạp, xe máy, đến những người có ô tô, ý thức đều không khác gì nhau.

Người lớn cho trẻ xuống bãi vui chơi; nhưng không làm gương cho trẻ, cứ như vậy lũ trẻ nghiễm nhiên xả rác và không nghĩ rằng đó là sai, vì người lớn cũng làm như vậy.

Nước sông rút để lộ ra rác rưởi trắng lòng sông

Đua nhau cắm trại, đua nhau xả rác và vui vẻ trên rác.

Không ai có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nơi vui chơi của chính mình.

Những hình ảnh quá phản cảm...

Ăn uống, vui chơi bên bãi rác

---

Bãi giữa sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy giờ đây không còn là nơi vui chơi sạch sẽ nữa...

... do sự phá hoại, vô ý thức của con người

Nơi đâu cũng ngập tràn rác thải.

Chơi xong, ra về và để lại hậu quả.