Nghề cũ phố cổ

VOVGT-Hà Nội-một ngôi làng lớn, với những nghề thủ công kéo dài từ đời này sang đời khác, vốn làm nên mảnh đất ngàn năm văn hiến...

Có lẽ, tìm khắp cả khu phố cổ Hà Nội giờ chỉ còn 1-2 bễ lò rèn như thế này còn hoạt động

Anh Nguyễn Phương Hùng, 1 người làm nghề rèn thủ công theo đúng kiểu cha truyền con nối trên phố Lò Rèn

Dù vất vả, nặng nhọc, và thu nhập cũng không nhiều, nhưng đây là nghề cha ông truyền lại nên đến nay anh Hùng vẫn gắng giữ nghề. Anh tâm sự: Có lẽ đến đời con anh, chúng sẽ không theo nghề nữa...

Phố Hàng Vải không biết từ khi nào đã không còn kinh doanh đúng với cái nghề vốn đã định danh tên phố, giờ đây các hộ trên con phố này chuyên sản xuất và kinh doanh những mặt hàng liên quan đến mây tre...

Con phố cũ với nghề cũ

Sửa chữa, đóng giày dép cũng là 1 trong những nghề tồn tại từ rất lâu trên mảnh đất ngàn năm văn hiến

Những người thợ đóng giày dép ở phố Hàng Dầu vẫn theo kiểu truyền thống, mỗi người 1 góc nhỏ vỉa hè, với 1 thùng đồ nghề nho nhỏ

Những người thợ khắc con dấu giờ đây chỉ chuyên làm dấu bán cho khách du lịch

Nhờ sự khéo léo, cần mẫn, những nghề thủ công này vẫn còn đất sống

Nghề khắc bia đá của 1 gia đình trên phố Hàng Bạc

Chỉ còn vài hộ làm nghề này trên phố Hàng Bạc

Có lẽ cách nay vài chục năm, việc sửa chữa giày dép là 1 công việc đắt khách, nhưng bây giờ mấy ai đi dán dép nhựa, sửa quai dép cao su? Thế nhưng vẫn còn 1 vài người làm nghề này trên phố...

Những góc phố như Đường Thành, Nguyễn Đình Chiểu... vẫn có những người thợ mộc ngồi chờ khách gọi đi sửa đồ... Những người thợ lành nghề từ các địa phương khác có nghề mộc lưu lạc về Thủ đô mưu sinh