Ngày đầu kỳ thi lớp 10: Văn "trúng tủ", Anh làm được...

Kết thúc 2 môn thi đầu tiên, rất nhiều em học sinh và phụ huynh cảm thấy hài lòng với bài thi...

Tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn (Q. Đống Đa), sau khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên, học sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường dưới sự cổ vũ, động viên (Ảnh: Lê Tùng)
Bài liên quan

Em Bùi Trúc Anh (thi tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn, Q. Đống Đa) chia sẻ: "Em cảm thấy đề năm nay cũng ngắn, nếu bạn nào ôn bài vững thì chắc chắn sẽ làm được đề này. Mặc dù không phải bài tủ của em, nhưng em đã học bài này rất nhiều nên cũng làm được. Chiều nay thi tiếng Anh, em cũng đã chuẩn bị từ trước từ vựng và ngữ pháp, nói chung là tâm lý cũng thoải mái thôi ạ".

Thí sinh Đỗ Quang (điểm thi THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) cho biết: Bài “Mùa xuân nho nhỏ” em ôn khá kỹ nên làm bài trôi chảy, em làm trọn vẹn tất cả các phần và thừa khoảng 5 phút để xem lại, soát lỗi.

Theo đánh giá của một số giáo viên dạy văn thì đề thi Ngữ văn năm nay khá hay, vừa sức học sinh, bao phủ chương trình học. Tuy nhiên, đề vẫn có các câu phân loại, phát huy được năng lực của học sinh.

"Đề Ngữ văn năm nay có  kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, các câu phân loại phát huy được năng lực của học sinh. Học sinh khá giỏi không quá khó để dành điểm 8-9", Cô Đào Hồng (Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) nhận xét.

Chiều nay, kết thúc buổi thi tiếng Anh, anh Đỗ Minh và các phụ huynh khác đứng đợi con tại điểm thi THCS Trung Văn (Nam Từ Liêm) đều có tâm trạng khá thoải mái sau khi nghe các con nói rằng làm được bài và hy vọng các con sẽ hoàn thành tốt môn cuối cùng - môn Toán, sẽ thi vào sáng mai (19/6).

Tại điểm thi THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân) thí sinh Trung Dũng và một số bạn khác cho biết đề thì tiếng Anh không quá khó, dễ hơn so với đề thi thử đã từng làm và vẫn còn thời gian để rà soát đáp án.

Trong khi đó, anh Lê Viết Huy có con thi vào THPT Kim Liên tâm sự: 'Mặc dù sức học của con tương đối tốt, hôm nay làm bài cũng ổn; nhưng cũng hơi lo lắng vì tỉ lệ 'chọi' của trường này khá cao. Hy vọng môn Toán ngày mai con sẽ làm được".

Một thí sinh tại điểm Trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình) cảm thấy phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi (Ảnh: Phúc Tài)
Nhiều em bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái vì làm được bài (Ảnh: Lê Tùng)
Ảnh: Lê Tùng
Các em bước ra khỏi điểm thi dưới sự cổ vũ của đội thanh niên tình nguyện (Ảnh: Lê Tùng)
Ảnh: Lê Tùng
Một thí sinh vừa lao ra khỏi cổng trường vừa hét: TRÚNG TỦ RỒI!!! (Ảnh: Lê Tùng)
Em Bùi Trúc Anh (thi tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn, Q. Đống Đa) chia sẻ: "Em cảm thấy đề năm nay cũng ngắn, nếu bạn nào ôn bài vững thì chắc chắn sẽ làm được đề này. Mặc dù không phải bài tủ của em, nhưng em đã học bài này rất nhiều nên cũng làm được. Chiều nay, em cũng đã chuẩn bị từ trước từ vựng và ngữ pháp, nói chung là tâm lý cũng thoải mái thôi ạ" (Ảnh: Lê Tùng)