Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp Tết Trung thu, phố Hàng Mã, Hà Nội lại đông đúc, nhộn nhịp với những sạp hàng hóa đầy sắc màu rực rỡ
Dường như đã thành thông lệ, trong dịp này, nơi đây lại trở thành điểm hẹn của rất nhiều gia đình, các bạn trẻ cũng như du khách quốc tế tới tham quan
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, các loại đồ chơi truyền thống ‘lên ngôi’ chiếm đa số trên các sạp hàng.
Khác với những năm trước, khi các loại đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi làm thủ công của Việt Nam lại thu hút được trẻ nhỏ
Những mặt hàng đèn lồng, đèn ông sao được các cửa hàng bày khắp không gian mặt tiền với màu sắc rất bắt mắt.
Sạp hàng bày bán những chiếc bờm tai thỏ lấp lánh và nhiều sắc màu
Đầu lân, mặt nạ và trống... vẫn là những món đồ chơi ưa thích của trẻ nhỏ
Mặt hàng tò hè cũng được bày bán dịp Tết Trung thu
Một cửa hàng bán trống đồ chơi. Được biết, giá mỗi chiếc từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy theo kích cỡ.
Được bố mẹ đưa đi chơi Tết Trung thu luôn là kỷ niệm khó quên của các em nhỏ
Bé trai hào hứng chỉ một món đồ chơi yêu thích
Đây cũng là dịp để các ông bố đưa bé yêu đi dạo và mua sắm đồ chơi cho con
Các mặt hàng đồ chơi vô cùng phong phú, đa dạng và nhiều sắc màu
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú khi đến phố Hàng Mã, nơi giúp họ hiểu một phần nét văn hóa của người Việt Nam qua những mặt hàng thuần Việt...
...và cả những món ăn vặt nơi phố cổ
Trong dịp này, nhiều bạn trẻ cũng tới đây để tận hưởng không khí Tết Trung thu
Tạo dáng bên những món đồ chơi tuổi thơ...
...và để hòa mình vào dòng người đông vui tấp nập
Phố Hàng Mã rợp trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng