Mùa thứ 5 ở Hà Nội

Miền Bắc đang bước vào những ngày thời tiết ẩm ướt nhất trong năm. Mà nhiều người gọi vui là mùa thứ 5 - mùa Nồm. Độ ẩm trong không khí vào thời gian này lên tới 70-80%.

Sáng sớm và chiều muộn sương mù dày đặc, ảnh hưởng rất lớn tới người tham gia giao thông và sinh hoạt bình thường của người dân... 

Những ngày này ở ền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, độ ẩm không khí lên rất cao tạo thành sương mù dày đặc, kéo dài cả ngày... Nhưng tập trung vào buổi sáng sớm và chiều tối
Bầu không khí luôn trong tình trạng ảm đạm và tầm nhìn bị thu hẹp
Những ngôi nhà cao tầng như lẫn vào trong màn sương mù
Độ ẩm lớn ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt bình thường của mọi người. Đặc biệt, nếu không có biện pháp bảo quản đồ dùng trong nhà,nhất là đồ điện tử sẽ gây hỏng hóc bởi lượng nước đọng lại rất lớn...
Đường phố lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt
Sương mù đọng thành nước vào sáng sớm
Và đến gần trưa thì chuyển thành mưa phùn. Những người bán hàng trên phố phải trang bị áo mưa, nếu không hàng hoá sẽ ướt hết. Dù vậy độ ẩm trong không khí quá lớn nên biện pháp này nhiều khi không ăn thua
Sương mù, mưa phùn đọng lại trên kính ô tô. Vào mùa này, nếu tài xế không có kinh nghiệm xử lý, khi lên xe sẽ rất khó để quan sát bên ngoài
Sương mù dày đặc cũng là lúc để các nhiếp ảnh gia đổ ra ngoài chụp ảnh phong cảnh
---
Độ ẩm quá lớn đọng lại nước trên mái những ngôi nhà giống như vừa qua một trận mưa lớn
Những người phải đeo kính ra đường vào thời gian này thực sự khó khăn trong việc quan sát
---
Thời tiết ẩm ướt cũng hạn chế người ra đường
Sương đọng thành giọt trên một tấm biển đường phố
Mùa thứ 5 ở Hà Nội
---
Thông thường, sau những ngày ẩm ướt, sương mù, thời tiết sẽ chuyển sang nắng nóng ảnh hưởng khá nhiều đến sức khoẻ, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ