Mưa bão sầm sập, 'cần thủ' rủ nhau ra Hồ Gươm câu cá

Bắt đầu từ đêm 02/8, Hà Nội chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 với cơn mưa lớn kéo dài và gió giật khá mạnh. Trong khi mọi người ngồi nhà tránh mưa bão, thì những "cần thủ" lại rủ nhau tranh thủ vác cần câu ra Hồ Gươm câu cá...

Theo quy định của Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm, việc câu cá ở hồ là vi phạm luật và không được phép, nhưng hằng ngày vẫn rải rác có người cầm cần câu hoặc buộc lưỡi vào dây cước tìm góc khuất vắng bảo vệ quanh hồ để "câu trộm" cá...
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, lực lượng bảo vệ hồ vắng bóng, hàng chục "cần thủ" rủ nhau ra hồ câu cá...
Nhiều người ra hồ Hoàn Kiếm câu cá với mục đích giải trí, nhưng cũng có người ra đây câu cá mang về ăn hoặc bán lại - Một "cần thủ" câu được chú cá vàng rất lớn, anh cho biết, cá này có rất nhiều dưới hồ do người dân thả xuống những dịp phóng sinh hoặc tết Ông Công, ông Táo. Tuy nhiên loại cá này không ăn được và thường khi câu phải họ lại thả chúng xuống hồ
Cá câu được chủ yếu là cá chép, cá rô phi...
Mỗi người ngồi 1 góc hồ, người thì mang cả cần câu
Người thì chỉ dùng cuộn cước gắn lưỡi cho... "kín đáo"
Hàng chục "cần thủ" tranh thủ trời mưa bão ra hồ câu cá
Cảnh tượng giống như ở 1 hồ có dịch vụ câu cá nào đó
Mỗi người có một cách câu cá riêng cho mình
2 bố con rủ nhau ra hồ câu cá ngày mưa bão
Hầu hết những người câu cá này sống trong khu phố cổ và họ ra câu chỉ nhằm mục đích giải trí
Nhưng cũng có người câu vì mưu sinh, người đàn ông này mang cả thùng xốp để đựng cá câu được
"Tựa gối ôm cần..."
Trung tâm Hà Nội bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 từ đêm, rạng sáng 3/8, nhiều khu vực trong phố cổ, ven Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu bị ngập nặng từ sáng sớm... Dự kiến cơn bão còn kéo dài..