Một Hà Nội bình dị ngày cuối năm

VOVGT-Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là hết năm cũ 2017, đón chào năm mới 2018, thế nhưng Hà Nội vẫn thế, với những nét bình dị, nhẹ nhàng như vốn dĩ...

Vẻ đẹp bình dị từ những "biểu tượng" của Hà Nội trong ngày cuối năm 2017 - sông Hồng và cầu Long Biên

Hôm nay, ngày cuối năm 2017, hàng ngàn người đổ về phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí ở đây

Trong khi đó, những người lao động vẫn mải ết với công việc hằng ngày của mình. 1 người phụ nữ làm nghề thu nhặt "đồng nát" đang ngồi kiểm hàng dưới chân cầu Long Biên

2 bố con ngồi bệt trên vỉa hè Bưu điện Hà Nội, mỗi người 1 chiếc điện thoại lướt web...

Vẻ tĩnh lặng phía dưới bãi giữa sông Hồng đối lập với dòng xe cộ hối hả phía trên cầu Chương Dương

Những chiếc xe kéo của những người làm nghề bốc vác thuê đặt dưới chân cầu Long Biên, hầu hết những người này sẽ thức dậy vào khoảng 12 giờ đêm và bắt đầu công việc bốc vác ở chợ đầu mối Long Biên

1 người đàn ông đạp xe đạp dưới bãi giữa sông Hồng...

1 người đàn ông đi chặt cây lau về làm hàng rào

Đối lập với vẻ nhộn nhịp trên bờ, có 1 xóm nhỏ những người dân "ngụ cư" dưới bãi giữa sông Hồng, cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi dù chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới, trái ngược hẳn với vẻ nhộn nhịp, háo hức ở trên bờ

1 thế giới khác rất gần trung tâm Thủ đô

Người đàn ông cụt tay vẫn làm công việc hằng ngày trong chiều cuối năm là cho mấy chú chó nhỏ ăn bữa cơm chiều

Những cô gái lên Hà Nội làm thuê, hôm nay là ngày cuối năm, tranh thủ trước khi bắt xe về quê lên cầu Long Biên ngắm cảnh

2 người phụ nữ làm nghề nhặt rác, thu mua giấy vụn ngồi nghỉ bên những bao tải hàng...

1 vài người tranh thủ cắt tóc đón năm mới trong 1 hiệu cắt tóc giữa phố cổ