Nghe nội dung dung chi tiết tại đây:
Trong cuộc sống hiện đại, hình mẫu con người lý tưởng thường là: hiểu biết, năng động, nhạy bén, quảng giao, biết cách tiêu dùng, và rành công nghệ. Nhóm này thường được coi là “cấp tiến” hơn, luôn dẫn đầu xu thế. Ngược lại, một bộ phận khác có thiên hướng sống khép mình, ít bạn bè, tiêu dùng đơn sơ, thờ ơ thế giới ảo…
Họ thường được nhìn như kẻ lập dị, thậm chí… dở hơi. Tuy nhiên, mỗi lối sống đều có những giá trị khác nhau.
Nếu bạn hướng ngoại, thích tiện nghi và tìm kiếm điều thú vị trong sự đổi thay xung quanh mình, thì đây thực sự là thời gian khó khăn đối với bạn.
Ngược lại, nếu bạn luôn tập trung theo dõi và giải quyết những vấn đề nội tại của bản thân, thì trạng thái sẽ rất khác. Mỗi tin tức về tình hình dịch bệnh, hay các biện pháp siết chặt nào đó, sẽ không khiến bạn phập phồng, ễn là vẫn có cái để ăn, vẫn có nơi trú ngụ.
Người hướng ngoại luôn sốt ruột đặt câu hỏi: biết bao giờ dịch giã mới qua? Trong khi, người hướng nội coi bệnh dịch là một thử thách có lý do, và cố nhận ra những thông điệp mà thiên nhiên gửi đến.
Trong khi nhiều người ngán ngẩm với chuỗi ngày ăn ngủ vô biên, chân tay tù túng, thì những kẻ “lập dị” có thể tìm thấy niềm vui khi quan sát một mầm cây đang lớn, tự tại với những kế hoạch chủ động của mình, cả tuần chỉ đi chợ 1 lần là đủ.
Giá trị của mỗi lối sống đôi khi không thể nhìn thấy ngay, mà chỉ bộc lộ trong hoàn cảnh cụ thể, như giãn cách xã hội chẳng hạn. Sau giãn cách, hẳn nhiều người sẽ bớt nhìn nhận cực đoan về lối sống của ai đó mà họ cho là lập dị. Bởi lập dị, đôi khi cũng khá…hay ho!