Nằm ven dòng sông Cầu, làng Thổ Hà (Bắc Giang) giống như 1 ốc đảo nhỏ, bởi muốn vào làng phải đi đò qua sông
Chính vì nằm khá cách biệt nên ngôi làng này vẫn giữ được những nét cổ kính, truyền thống đặc trưng của làng quê vùng Bắc Bộ
Nhiều người không biết rằng, Thổ Hà chính là 1 trong những cái nôi của nghề gốm cổ Bắc Bộ, nghề gốm ở đây theo nhiều tài liệu còn lưu lại cho biết, xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 12, cùng với 1 số làng gốm nổi tiếng khác như Phù Lãng, Bát Tràng...
Ngôi làng với những con ngõ hẹp sâu hun hút, 2 bên tường gạch rêu phong phủ lớp thời gian...
Cuộc sống bình dị hiếm có của người dân Thổ Hà khiến cho ngôi làng trở nên hấp dẫn du khách thập phương
Hiện nay, nghề gốm cổ đã thất truyền, hầu hết người dân Thổ Hà ngoài làm nông nghiệp còn có nghề chính là làm bánh đa tráng, bánh đa nem
Nghề mới trên làng gốm cổ
Lạc vào ngôi làng này, du khách có cảm giác như thời gian ngừng lại bởi vẻ cổ kính, nét thanh bình và sự nồng hậu, chân chất của tất cả người dân nơi đây
Những bức tường nhà xây bằng mảnh gốm vỡ là chứng nhân duy nhất cho biết, ngôi làng từng có 1 nghề truyền thống là làm gốm
Hầu hết các gia đình ở đây hiện nay đều làm bánh đa
Sản phẩm của làng có mặt từ bắc vào nam, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là nguồn thu nhập chính và giúp nhiều gia đình trong làng trở nên khá giả
Những đứa trẻ tranh thủ nghỉ học phụ giúp gia đình làm nghề
Nét thanh bình bên dòng sông Cầu thơ mộng
Người dân vẫn giữ thói quen giặt giũ...
...tắm rửa bên sông
Người đàn ông ngồi nghỉ bên đê ngắm vẻ đẹp ngôi làng của mình
Cứ 3 năm 1 lần, Thổ Hà mở hội truyền thống, thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới dự lễ hội. Đây cũng là 1 trong những lễ hội truyền thống còn giữ được những nét văn hóa độc đáo, giá trị...