Khách Tây khiếp đảm khi sang đường ở Thủ đô

VOVGT-Với những du khách nước ngoài khi đến Thủ đô du lịch, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ chính là mỗi lần sang đường...

Với du khách nước ngoài khi đến Thủ đô, nỗi khiếp đảm lớn nhất của họ không phải là bị chặt chém khi mua hàng mà đó là sự hỗn loạn của giao thông.

Nhiều du khách mỗi khi sang đường phải mất hàng chục phút để chờ cho không còn bóng xe máy, ô tô nào họ mới dám dắt díu nhau chạy vội qua đường, dù là trong phần vạch ưu tiên cho người đi bộ.

Nhiều du khách nhanh trí chờ có người bản địa sang đường thì đi... "nhờ" như thế này, nhưng ánh mắt vẫn luôn tỏ vẻ cảnh giác và đầy sợ hãi.

3 cô gái trẻ lưỡng lự khi muốn sang đường trước hàng dài xe cộ lưu thông hỗn loạn giữa trung tâm Thủ đô.

Sau nhiều phút đồng hồ, cuối cùng họ cũng quyết định phải thò chân xuống đường.

Đến giữa đường thì cả 3 gần như sợ cứng người bám vào nhau, đứng im không dám bước tiếp, vì các phương tiện như thể muốn phi thẳng vào người, không hề có ý định dừng lại nhường cho họ đi qua.

Đôi bạn trẻ băn khoăn không biết có nên sang đường hay không?

Cặp vợ chồng du khách nước ngoài rảo bước nhanh qua đường khi vắng phương tiện qua lại.

Những bước chân ngập ngừng cùng ánh mắt cảnh giác cao độ khi phía trước là xe máy, phía sau là ô tô và hàng đoàn xe từ xa phóng tới.

Nhiều du khách chia sẻ nỗi sợ lớn nhất khi sang Việt Nam du lịch đó là giao thông rất "điên rồ".

Hai mẹ con du khách người Nhật không dám sang đường, đứng im nhìn dòng xe cộ qua lại, dù có vạch ưu tiên cho người đi bộ

Cô gái dũng cảm một mình qua đường giữa làn xe cộ...

Không chỉ có người nước ngoài, ngay cả những người sinh sống lâu năm ở Thủ đô cũng gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần phải sang đường, dù chọn đúng phần đường cho người đi bộ