Hana Land - Về miền đất hoa

Với mong muốn dạy con trẻ tình yêu thiên nhiên, chị Hoàng Anh đã biến một vùng đất hoang sơ tại Lâm Đồng thành “miền đất hoa” có tên gọi Hana Land.

Nơi đây, chị và cô con gái nhỏ đã cùng nhau học cách trân trọng “hơi thở” của từng cái cây để nuôi dưỡng thái độ sống tôn trọng môi trường tự nhiên.  

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Nhà trên cây tại Hana Land

PV: Cái duyên của chị đến với rừng như thế nào ạ?

Chị Hoàng Anh: Nếu các anh chị biết, có một người trẻ thôi, dám đi vào một khu rừng bỏ hoang mấy chục năm để làm một khu du lịch Hana Land thì đó chính là Hoàng Anh. Nhiều người gọi tôi bị “điên”.

Lý do đó là Hoàng Anh thực sự là “fall in love” với khu rừng này khi mình đặt chân đến đây. Mình là người Đà Lạt, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, học ở TP.HCM, đi làm hướng dẫn viên khắp nơi trên thế giới, đã từng qua Nhật Bản và thực hiện nghi thức tắm rừng ở Nhật Bản, đã từng được trải nghiệm rất nhiều khu rừng trên thế giới rồi.

Nhưng khi quay trở về Đà Lạt, Hoàng Anh thấy rằng, ủa tại sao Singapore trồng được rất nhiều cây xanh, và cảm giác khi mình đặt chân xuống sân bay của Singapore giống như mình về Đà Lạt vậy - nhưng là Đà Lạt của ngày xưa khi mình còn nhỏ.

Và lúc đó Hoàng Anh có ý định làm một điều gì đó.

PV: Tại sao lại là Hana Land? Ở đó chị đã dạy con chị những điều gì?

Chị Hoàng Anh: Lúc đó, con Hoàng Anh chào đời, đặt tên là Hana. Trong khu vườn hơn 1.000 ha ngay giữa trung tâm Đà Lạt để bố canh tác nông nghiệp, Hoàng Anh đã trồng rất nhiều loại cây trong khu vườn đó và trồng rất nhiều như mai anh đào qua 4 mùa.

Bé Hana được trải nghiệm “vòng đời” của cái cây đó, đến mùa cây rụng lá, rồi ra hoa như thế nào. Bé rất thích. Có cây dâu tằm, cây bưởi, cây khế, phượng tím nở rộ....

Mỗi lần Hana hỏi mẹ: Mẹ ơi cây này ai trồng, và trồng bao nhiêu lâu rồi, thì bé đã biết, con bao nhiêu tuổi thì cây đó bấy nhiêu năm. Tất cả những cây đó, Hana đều đặt tên và coi đó như một người bạn. Bé cũng rủ bạn bè của mình tới hái quả trên những cái cây trong khu vườn đó, và bé nào cũng thích.

Hoàng Anh cũng mong con  mình được trở về với thiên nhiên nhiều nhất có thể. Mình rất hạnh phúc khi đo chỉ số thông nh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và nghệ thuật, Hana có chỉ số rất tốt.

Có lẽ là do Hana được về với tự nhiên trong những tháng đầu tiên trong cuộc đời của mình. Hoàng Anh vẫn còn giữ những tấm ảnh bé phơi nắng lúc mới vài tháng tuổi, xung quanh là cây cối... Đó là điều Hoàng Anh muốn chia sẻ với những ông bố bà mẹ trong tương lai.

Hãy quay về với thiên nhiên...

Chị Nguyễn Hoàng Anh

Với Hana Land, mình đã xây dựng chương trình “Love from forest”, ngoài ra, Hoàng Anh đã thuê rất nhiều chuyên gia đánh giá tài nguyên của khu rừng đó, và ra được bộ sưu tập về những chiếc lá thành những bức tranh, tổ chức những chuyến đi cho các bạn trẻ và những người yêu rừng.... Mình cũng có những sản phẩm từ rừng.

Chúng ta trồng rừng không phải là đợi đến ngày chúng ta cưa cái cây đó, mà chúng ta cần tạo ra hệ sinh thái, và thu hoạch mỗi năm và ra được nguồn kinh tế rất lớn. Hoàng Anh phát triển sản phẩm từ rừng thành dự án để đồng bào họ biết và bảo vệ lại khu rừng của mình.

Những thứ mình đang làm đều xuất phát từ tình yêu rừng. Sức mình nhỏ thôi, nhưng sẽ cùng những người yêu rừng, yêu thiên nhiên kiến tạo nó theo một cách chỉn chu nhất.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hoàng Anh!