Hà Nội: Vắng bóng du khách, phố đường tàu trở lại ngày xưa cũ...

Sau lệnh cấm của chính quyền Thủ đô, cùng sự tàn phá của dịch bệnh COVID-19, phố đường tàu Phùng Hưng quay trở lại cuộc sống vắng vẻ, hàng quán cà phê giải khát dọc phố đường tàu gần như phải đóng cửa toàn bộ vì vắng khách...

Quãng 1 năm trở về trước, phố đường tàu Phùng Hưng, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trở nên nổi tiếng và thu hút rất đông du khách nước ngoài đến "checkin", ngồi cà phê chờ những chuyến tàu đi xuyên qua khu phố cùng cảnh người dân sinh hoạt bình thường ở đây
Do ảnh hưởng đến an toàn của người dân cũng như gây cản trở cho các chuyến tàu đi qua khu phố này nên chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm không cho du khách vào khu vực phố đường tàu, đoạn chạy qua phố Phùng Hưng
Dù chính quyền địa phương không còn bố trí lực lượng canh gác ở đầu phố nhưng do dịch bệnh kéo dài, khách du lịch không thể đến Việt Nam nên cuộc sống ở con phố đặc biệt này lại dần quay trở lại giống như ngày xưa...
Khu phố này hầu hết là các hộ gia đình là cán bộ công nhân của công ty đường sắt trước kia
Bên cạnh đó là người lao động từ khắp nơi về Hà Nội mưu sinh chọn đây là nơi ở trọ
Phố đường tàu thu hút sự quan tâm của du khách bởi không gian, cuộc sống của người dân nơi đây gần như tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào bên ngoài, dù nằm ngay trung tâm Thủ đô
Vẫn còn một vài quán cà phê mở cửa nhưng gần như không có khách
Một căn nhà với rất nhiều lồng chim cảnh trên con phố đường tàu
Từ khi có du khách nước ngoài tìm đến đây, chủ nhà cho bày bán thêm một số đồ lưu niệm, nhưng hiện nay không có khách nên gần như không thể bán được hàng
Phố đường tàu Phùng Hưng trở lại nhịp sống yên bình trước đây
---
---
Những căn nhà lụp xụp có tuổi đời nhiều chục năm trên phố
---
Lực lượng chức năng đã không còn phải cắm chốt để ngăn du khách vào đây
---
Lác đác có một vài du khách lại tìm đến con phố này thăm quan