Đường phố vắng tanh ngày đầu năm mới

Hôm nay ngày mồng Một Tết Nguyên đán, ngày đầu tiên của năm mới, theo quan niệm của người Việt, vào ngày này thường kiêng ra đường, kiêng xông đất, kiêng làm những việc mà mọi người thường cho là sẽ mang xui xẻo đến cho năm mới...

Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều hạn chế ra đường nên trong ngày này có rất ít người ra đường, điều này tạo ra 1 không khí khá yên tĩnh và mọi con đường đều trở nên vắng bóng xe cộ, đặc biệt vào sáng sớm.

Sáng sớm ngày đầu năm các khu chung cư, đô thị lớn ở Hà Nội đều trở nên vắng lặng gần như không một bóng người do nhiều người trở về quê ăn tết
Mọi con đường đều trở nên vắng bóng xe cộ
Sáng mồng Một Tết, rất ít người ra đường
Khắp nơi đường phố trở nên rất khác lạ so với ngày thường
Một con ngõ vắng tanh trên phố Lò Đúc
Phố Lò Đúc chỉ còn những chiếc ô tô của nhiều gia đình "tranh thủ" ngày tết mang về để trước cửa nhà từ đêm giao thừa. Ngày thường, con phố này rất khó để những chiếc ô tô này để ven đường thoải mái như vậy bởi luôn trong tình trạng quá tải của các phương tiện tham gia giao thông
Con ngõ nhỏ trên phố Phan Chu Trinh các nhà mặt đường vẫn đóng cửa im ỉm sáng mồng Một 
Quang cảnh vắng lặng trước cổng Trường Đại học Tổng hợp cuối đường Lý Thường Kiệt
Sáng sớm, một số người muốn tận hưởng không khí tĩnh lặng ngày đầu năm rủ nhau lên ngắm phố phường
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám ngày thường đông tấp nập là thế nhưng sáng nay gần như không một bóng người
Phố Tràng Tiền
Chợ Gia Ngư các cửa hàng đều đóng cửa nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả
Băng rôn Chúc mừng năm mới được treo trên con phố cổ Gia Ngư
Phố Hàng Bạc - một trong những con phố đông đúc bậc nhất phố cổ Hà Nội ngày hôm nay vắng tanh, tĩnh lặng khác thường
Phố Hàng Đào với những căn nhà cổ
Những người khách du lịch nước ngoài không có chỗ chơi, không có chỗ ăn uống khi đi du lịch đúng ngày Tết của người Việt ngồi ngắm phố vắng tanh trên phố Đào Duy Từ
Phố Bà Triệu thông thoáng
3 người phụ nữ đạp xe hàng ngang thoải mái trên phố Bà Triệu không một bóng ô tô, xe máy
Đến trưa ngày mồng Một, mọi người đã bắt đầu đổ ra đường đi lễ, đi chúc tết họ hàng - đường Võ Chí Công đã bắt đầu có nhiều phương tiện tham gia giao thông
Đường Phạm Văn Đồng đến khoảng 2 giờ chiều đã khá đông phương tiện đi lại
Con đường này hằng ngày đều tắc nghẽn do mật độ phương tiện tham gia giao thông quá lớn cộng với công trình đường trên cao đang thi công khiến giao thông rất khó khăn, nhưng hôm nay các phương tiện đi lại khá thoải mái
Chiều mồng Một cũng là lúc mọi người bắt đầu đi chúc tết họ hàng, bạn bè...