Mặc dù trước đó, chính quyền địa phương đã biết sẽ dọn bãi rác này chậm nhất vào ngày 2/9. Thế nhưng đến nay, “núi rác bánh kẹo” này vẫn đang nằm im bất động, bốc mùi xúi giục giữa dân cư…
Bãi rác bốc mùi giữa làng nghề
Nhiều ngày qua, hình ảnh nút rác thải ngang nhiên xuất hiện giữa xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn là người dân dân địa phương vô cùng bức xúc. Thế nhưng, 1 điều còn tạo người dân cảm thấy tim ảnh hơn nữa, là hàng tấn rác thải này lại là các sản phẩm bánh kẹo, trà sữa, xúc xích… đang bốc mùi hôi thối, tạo ai đi qua bãi rác tự phát này cũng phải bịt mũi, xua tay…
Sinh sống tại khu vực bãi rác tự phát này, anh L. T. V. (trú tại xã La Phù) cho biết: “Mùi thì cũng ảnh hưởng đến nhưng cũng biết bao giờ người ta chuyển đống rác này đi hay là như thế nào. Còn mùi thì quá độc hại rồi, nghĩ qua vì công việc nên mới phải ở đây thôi, mà ở đây còn cách nào phá được cả, chỉ có đóng cửa thôi”.
Ghi nhận trong những ngày qua, bãi rác tự phát chứa hàng tấn bánh kẹo đang bốc mùi hôi thối vẫn còn bình bất động.
Ông Nguyễn Duy Giang, Chủ tịch UBND xã La Phù khẳng định, nơi mà các cơ quan báo chí phát hiện không phải là bãi rác của xã, mà là khu vực trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Thậm chí UBND xã đã đặt biển báo “cấm đổ rác sản xuất” tại khu vực này, thế nhưng nhiều hộ dân vẫn ngó lơ, rác sản xuất vẫn bị đổ trộm khi không có lực lượng chức năng.
“Trong rác công nghiệp có lẫn rác là thực phẩm bánh kẹo, chúng tôi sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom rác thải làng nghề để thu gom, chuyển lên bãi rác TP. Thực hiện theo quy định bảo vệ môi trường thì các hộ sản xuất làng nghề ngoài rác thải sinh hoạt còn phát sinh rác công nghiệp hoặc rác thải rắn nếu có.
Các đơn vị đấy phải ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng được giao. Tuy nhiên một số trường hợp chưa thể ký hợp đồng đã đổ ra khu trung chuyển rác thải của xã nên gây khó khăn cho việc xử lý”, ông Nguyễn Duy Giang cho biết.
Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì ô nhiễm
Cũng theo ông Nguyễn Duy Giang, xã La Phù vốn là làng nghề sản xuất bánh kẹo, nơi đây có hàng trăm cơ sở sản xuất, gia công các loại bánh kẹo, thậm chí còn “làm nhái” một số thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng.
Vì vậy số bánh kẹo, xúc xích, trà sữa lẫn trong rác, chắc chắn được đổ từ trong làng ra. Chính quyền cấp huyện đã chỉ đạo, chính quyền cấp xã giao cho lực lượng công an xác nh, điều tra để tìm ra đối tượng đổ trộm.
Thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, bãi rác vẫn còn nguyên vị trí cũ, UBND xã đã huy động bạt phủ để che chắn, ngăn mùi từ bác rác này phát tán làm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.
Chia sẻ về lý do từ chối thu gom “núi bánh kẹo” tại bãi rác trên địa bàn xã La Phù trong thời gian qua, ông Phạm Thiện Lộc, Giám đốc HTX Thành Công (đơn vị thu gom rác tại La Phù) khẳng định: Từ 1/1/2025 đã có quy định phân loại rác tại nguồn, nên việc thu gom, vận chuyển cũng phải đúng quy định.
Vì vậy, theo ông Lộc, muốn việc này được giải quyết triệt để, huyện Hoài Đức phải tuyên truyền các làng nghề phân loại kỹ rác sinh hoạt, rác sản xuất, rác công nghiệp và tiến tới ký toàn diện với đơn vị có chức năng đầy đủ: “Chúng tôi nhìn nhận đây là số lượng rác thải rất lớn và chưa bao giờ thấy số lượng rác thải sản xuất bánh kẹo được người dân đổ trộm ra nhiều như vậy. Chúng tôi chỉ là đơn vị thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.
Còn về rác thải công nghiệp thông thường chưa phải là chức năng của chúng tôi hàng ngày. Đó là dịch vụ các hộ kinh doanh, nhà máy sản xuất phát thải ra rác họ phải có chức năng, tự giác để ký với đơn vị có chức năng xử lý rác nguy hại này”.
Được biết, HTX Thành Công nhận thu gom, vận hành rác sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân, huyện Đan Phượng, Thạch Thất và Hoài Đức giai đoạn 2024-2026, mỗi ngày tiếp theo nhận 650 tấn rác sinh hoạt. Vì vậy, năng lực vận động thu gom rác của các đơn vị là có, tuy nhiên do hợp đồng ký kết với huyện Hoài Đức chỉ là “rác sinh hoạt” nên HTX đã không thể làm sai quy định.
Việc thu thập rác thải sản xuất tại các nhà vườn, chủ sản phẩm phải ký hiệu trực tiếp với các đơn vị thu gom và tự động toán.
Như vậy là bãi rác thực phẩm quá hạn tại La Phù hiện nay vẫn tồn tại, chưa được di chuyển và vẫn gây ô nhiễm, người dân sống xung quanh vẫn phải chịu khổ vì ô nhiễm nhiễm này. Theo dự kiến, việc di chuyển phải mất từ 7-10 ngày nữa mới có kết quả.
Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vận chuyển hết “núi bánh kẹo” tại bãi rác tự phát, thì hàng trăm hộ dân vẫn phải sống chung với mùi xút nồng nặc bám theo hàng ngày./.