Dịch bệnh đã giảm, nhiều người vẫn chọn về quê nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 bằng xe cá nhân

Đúng như dự báo thời tiết, vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, thời tiết chuyển mùa, đầu giờ chiều đã có những cơn mưa nặng hạt, khiến việc về quê của nhiều người trở nên vất vả hơn...

Tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận của phóng viên, chiều hôm nay, 29/4 lượng người về quê nghỉ lễ không quá lớn
Nhà chờ bến xe Giáp Bát khá vắng vẻ trước ngày nghỉ lễ
Không có cảnh chen lấn xô đẩy như những dịp nghỉ lễ trước đây
Hành khách chủ yếu là các bạn sinh viên về quê nghỉ lễ
---
Bến xe Giáp Bát chiều cuối cùng của tuần lễ trước kỳ nghỉ không quá đông đúc
Những hành khách yên vị trên xe chờ rời bến
Một số người tranh thủ ngủ chờ xe
Các chuyến xe sắp đến giờ xuất phát nhưng vẫn chưa đủ lượng khách
Một gia đình bồng bế con cái về quê
---
Mặc dù dịch bệnh đã giảm, nhưng nhiều người vẫn chọn đi xe máy về quê...
Chiều 29/4, cơn mưa nặng hạt khiến việc về quê của nhiều người trở nên vất vả
Một người đàn ông dừng xe, buộc lại túi đồ để tránh mưa trước quãng đường dài trước cửa ngõ phía Nam của Thủ đô
Nhiều người chọn phương tiện cá nhân để về quê nên lưu lượng xe dồn về cửa ngõ phía Nam trong chiều nay khá lớn
Một gia đình 4 người chọn đi về quê bằng xe máy
Vợ chồng anh Kiên cho biết, do 2 con còn nhỏ và vẫn lo ngại về dịch bệnh nên đã chọn về quê bằng xe máy, hơn nữa quê anh ở Hà Nam đi về không quá mất nhiều thời gian. Chỉ hơi vất vả vì bắt đầu chuyến hành trình lại gặp cơn mưa lớn
Bồng bế nhau về quê nghỉ lễ
Ông bố buộc chặt đứa con sau lưng trên chuyến hành trình về quê nghỉ lễ bằng xe máy
Bến xe Nước Ngầm cũng không qua đông khách
Bến xe khá vắng và ngăn nắp
Những hành khách rời Thủ đô vào chiều muộn, trước ngày nghỉ lễ
Em bé và bà chuẩn bị lên xe về quê nghỉ lễ