Đào quất rộn ràng xuống phố

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý, khắp phố phường không khí Tết đã tràn ngập, rộn ràng... Cảm nhận sắc xuân rõ nhất đó là những cành đào, chậu quất đã xuất hiện khắp nơi...

Những ngày này, hình ảnh Tết tràn ngập khắp phố phường, nổi bật nhất vẫn là những cành đào đỏ thắm theo chân người bán hàng rong có ở khắp phố phường
Nhiều người thích chơi đào từ trước tết cả tháng, nắm bắt được nhu cầu này, nhiều năm nay, những người trồng đào ngoài việc hãm cây cho nở đúng dịp Tết Nguyên đán, họ còn cung cấp ra thị trường đào, quất từ rất sớm để phục vụ thú chơi tết sớm này
Đào Nhật Tân vẫn là biểu tượng của Tết, của thú chơi với những người cầu kỳ. Nhưng hiện nay, ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội người nông dân cũng đã trồng được hoa đào. Tuy vậy, với những người am tường, họ vẫn chỉ tín nhiệm hoa đào Nhật Tân, bởi không nơi nào có thể cho ra những cánh hoa đào tươi thắm, dày, hoa lớn và tươi lâu như đào Nhật Tân...
Cũng giống như đào Nhật Tân, quất Tứ Liên cũng là "đặc sản" của thú chơi người Hà Nội dịp Tết nguyên đán...
Một khách sạn trong phố cổ mua cành đào về cắm trước cửa...
Trước tết cả tháng, nhiều người đã mang hoa đào ra phố bày bán
Chậu quất trên ban công căn biệt thự trong phố cổ...
Chợ hoa Quảng Bá đã ngập sắc xuân từ nhiều ngày nay
---
Chợ hoa Hàng Lược đã bắt đầu hoạt động. Chợ này thường hoạt động bắt đầu từ cận tết ông Công ông Táo cho đến đêm 30 Tết
---
---
Những cánh đào "tung tăng" khắp phố
Chậu quất "siêu to" được chở về bày sớm ở 1 khách sạn trên phố Hàng Gai
Còn những chậu quất nhỏ nhắn, xinh xắn thì phù hợp với những gia đình nhỏ...
Mang sắc xuân về nhà
Đào thắm khoe sắc trên phố
1 người bán đào trên phố Nguyễn Hữu Huân
1 người phụ nữ gánh đào đi bán trên phố cổ...
Chị cho biết đây là đào vườn nhà ở Nhật Tân, sáng nay chị mới chặt và gánh vào phố bán...
---
---
Cô bé bán hoa trên chợ hoa Hàng Lược