Thứ ba, 10/08/2021 - 14:22 PM Đắk Lắk, Phú Yên tiếp tục đưa hơn 1.000 người về quê Hơn 1.000 người ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thuộc các đối tượng ưu tiên được hỗ trợ đưa về quê tránh dịch COVID-19 bằng ô tô…. Sáng 10/8, người dân tỉnh Đắk Lắk đã ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để về quê. Tất cả người dân khi đến đây đều phải tuân thủ 5K và mang đồ bảo hộ. Đối với người dân chưa xét nghiệm sẽ được nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu test nhanh nhằm sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm trước khi lên xe về quê. Đại diện Sở Lao động và Thương binh tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong ngày hôm nay sẽ có hơn 470 người sẽ được hỗ trợ đưa đón về quê. Công dân được ưu tiên đón trong đợt đầu tiên là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số mất việc làm do dịch Covid-19. “Sau khi về đến Đắk Lắk, chúng tôi sẽ thực hiện test nhanh cho người dân thêm 1 lần nữa trước khi đưa đi cách ly tập trung 14 ngày. Toàn bộ chi phí hỗ trợ đưa đón sẽ được tỉnh hỗ trợ.” - Ông Hà Trung Đức, thành viên trong ban tổ chức thông tin. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện có khoảng hơn 1.700 công dân của tỉnh đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thuộc các đối tượng ưu tiên đợt 1. Tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức 4 đợt đưa đón người dân đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh có nguyện vọng về quê từ ngày 10 đến 25/8. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện có khoảng hơn 1.700 công dân của tỉnh đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thuộc các đối tượng ưu tiên đợt 1. Tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức 4 đợt đưa đón người dân đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh có nguyện vọng về quê từ ngày 10 đến 25/8. Trạm bán xăng dạo: Bất đắc dĩ phải chịu 'chặt chém' Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ chào mừng 30/4 Những công trình biểu tượng của Thủ đô Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật ‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’ Hà Nội mùa xanh, vàng 1 tháng bị lập biên bản 5 lần, quán cafe vẫn lấn chiếm vỉa hè Có một phố đường tàu "không quán cà phê, không bóng du khách" Biệt thự cổ, nét quyến rũ của Hà Nội "Cậy" lớn tuổi "không chịu" đội mũ bảo hiểm? Hà Nội vào những ngày nắng nóng đầu tiên của năm 2024