Cuộc sống thường nhật ở chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân - một trong những chợ lâu đời và lớn nhất ở Hà Nội. Theo ghi chép lịch sử thì chợ được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19. Ngày nay, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi mua bán hàng hoá mà còn là một địa chỉ hấp dẫn khách du lịch...

Du khách nước ngoài rất thích thú đi mua sắm, tham quan chợ Đồng Xuân
Chợ Đồng Xuân có thể nói là 1 trong những chợ lớn nhất Thủ đô và là ngôi chợ buôn bán nhiều mặt hàng đa dạng nhất, từ thời trang đến ăn uống và rất nhiều hàng hoá khác đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng
Một góc chợ Đồng Xuân với ngành nghề kinh doanh vải vóc
Những người thợ bốc vác ở chợ Đồng Xuân
Rất nhiều trong số họ là phụ nữ. Mỗi ngày, họ phải bốc vác hàng tấn hàng hoá, nhưng công việc này cũng giúp họ có thu nhập đủ trang trải cuộc sống
---
Khu hàng ăn uống bên cạnh chợ Đồng Xuân, chủ yếu sẽ nhộn nhịp vào buổi đêm và đặc biệt vào những ngày mở phố đi bộ trong phố cổ
Những mặt hàng thời trang ở đây đều khá phù hợp với túi tiền của mọi người
Một khách du lịch đang mặc cả chiếc áo lụa trong khu chợ chính Đồng Xuân. Chiếc áo người bán hàng muốn bán với giá 200 ngàn đồng...
Chợ Đồng Xuân sau khi được cải tạo những năm đầu 2000 đã có thang cuốn để phục vụ khách
Bất kể thời gian nào trong ngày, chợ cũng tấp nập, nhộn nhịp
Một em bé ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, người mẹ làm nghề bốc vác thuê đang chờ chủ hàng gọi
Phút nghỉ trưa của những người bán hàng
Gian hàng khô với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng và khá gọn gàng
---
Hàng hải sản bên hông chợ luôn thu hút khách vì có đủ các loại mặt hàng tươi sống
Những người làm nghề bốc vác ngồi nghỉ trưa trong chợ
Một quầy hàng giữa chợ, chủ yếu bán cho tiểu thương ngay trong chợ
Những người bán chim phóng sinh
---
Những chú chim bị bẫy làm mặt hàng chờ người ta đến mua về "phóng sinh"
---
Những người làm nghề bốc vác thuê làm việc luôn chân, luôn tay cả ngày không hết việc
---
Chợ Đồng Xuân, chợ gắn với nhiều sự kiện lịch sử của Thăng Long - Hà Nội