Cuộc sống người già nơi phố cổ Hà Nội

VOVGT-Cuộc sống của những người lớn tuổi ở thành phố có lẽ khác khá nhiều so với nông thôn, trầm lắng và ít hoạt động chân tay hơn...

Khác với những người lớn tuổi sinh sống ở nông thôn dù lớn tuổi họ vẫn có đồng ruộng làm việc hằng ngày, thì người già ở thành thị có cuộc sống trầm lắng hơn

Thú vui tuổi già của cụ ông sống trong ngõ nhỏ Hàng Chỉ, Hà Nội này là sửa chữa đồ dùng lặt vặt trong nhà

Ngồi chơi ngắm phố phường

Cho thuê truyện tranh tăng thêm chút thu nhập hằng ngày

Những người già ở thành thị nhiều người chọn việc buôn bán nhỏ làm niềm vui tuổi già

Nghề cắt tóc được nhiều người cao tuổi lựa chọn vì phù hợp với sức khỏe

Hằng ngày họ gặp gỡ nhau ở quán gần nhà, uống chén rượu, chén trà, đàm đạo đủ thứ chuyện rồi trở về nhà

Cuộc sống của người lớn tuổi chốn thành thị thường ẩn sâu trong những con ngõ nhỏ phố cổ, họ ít tiếp xúc với hàng xóm hơn

Hằng ngày đi dạo 

Những người lớn tuổi ở thành thị không có nhiều không gian thoáng mát, tự nhiên như ở nông thôn

1 cụ bà sống ở phố Nguyễn Du vẫn hằng ngày đi nhặt rác như 1 cách để rèn luyện sức khỏe, mặc dù cụ có nhà cửa, lương hưu và con cháu chăm sóc về sức khỏe và kinh tế

Cụ ông này ngày nào cũng đi khắp phố phường nhờ lòng hảo tâm của mọi người để sống qua ngày

Ở thành thị, muốn đi thăm con cháu, thường họ chọn phương tiện giao thông công cộng đỗ ngay trước cửa nhà vừa an toàn vừa tiện lợi

1 trong những nghề mưu sinh tuổi già ở thành thị là hành nghề sửa xe trên vỉa hè phố cổ

Bạn già...

Trông hàng giúp con cháu

Thảnh thơi ngồi ngắm phố phường

Nhiều người già sống sâu trong các con ngõ nhỏ phố cổ, họ rất ít khi ra khỏi nhà, khiến cuộc sống của họ khá biệt lập với xung quanh