Cúc họa mi nở rộ nhuộm trắng thủ đô

Khoảng thời gian này, Hà Nội đang ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi – loài hoa gọi đông về.

Trong những ngày này, bầu trời Hà Nội đã chuyển dần sang màu xám hơn, cơn gió lạnh bắt đầu xuất hiện cũng là lúc những bông cúc họa nở rộ, báo hiệu mùa đông bắt đầu.

Thời tiết se se của đầu đông khiến Hà Nội bỗng trở nên nhẹ nhàng, thơ mộng hơn khi có sự xuất hiện của những bông cúc họa với màu trắng tinh khôi và vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết.

Vườn cúc họa tại bãi đá Sông Hồng, vườn hoa Tây Tựu và làng hoa Nhật Tân là những địa điểm không thể bỏ qua của những người yêu hoa.

Trong áo dài trắng tinh khôi, các thiếu nữ thả dáng bên những bông cúc họa , tạo nên vẻ đẹp nên thơ, bình dị.

Thời tiết dần chuyển sang đông, lất phất những hạt mưa lạnh buốt càng khiến cúc họa trở nên đẹp dịu dàng. Trên cánh đồng trồng hoa, ngập tràn những bông cúc họa bé nhỏ, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh theo từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao long đến xao xuyến lòng người.

 

Là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, cúc họa có những cánh trắng ngần và nhụy vàng tươi. Tuy không quá cao sang như những loài hoa khác nhưng cúc họa lại mang một vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng khó tả thành lời.

Không chỉ cúc họa , chớm đông cũng là khoảng thời gian để nhiều loài hoa khoe sắc.

Năm nay, thời tiết nóng làm cúc họa nở muộn hơn nhsng lại khiến cúc nở đều và đẹp.

Khắp các con đường trong thành phố, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những xe đạp chở cúc họa .

Họa len lỏi trong những con phố cổ của Hà Nội…

... như muốn níu chân người qua và khách du lịch.

Cúc họa e ấp theo chân thiếu nữ thủ đô trên những con phố cổ…

Hay xuất hiện “làm duyên” trong bức ảnh của những đôi lứa yêu nhau.

Bởi vậy không có gì lạ khi người dân thủ đô đặt tên cho cúc họa là loài hoa gọi đông về.

Hà Nội 12 mùa hoa, mỗi mùa hoa lại mang một vẻ đẹp riêng, một ý nghĩa riêng. Cùng với các loài hoa khác, cúc họa đã trở thành loài hoa tượng trưng cho một mùa của Hà Nội, tạo nên nét đẹp rất riêng của thủ đô.