Con trẻ lả người theo bố mẹ tìm xe về quê nghỉ Lễ

VOVGT-Sáng nay, hàng ngàn người lũ lượt kéo ra bến bắt xe về quê nghỉ lễ 30/4-1/5, theo chân bố mẹ, những đứa trẻ phải trải qua nhiều giờ đồng hồ chờ xe mệt mỏi

Mỗi kỳ nghỉ lễ, hạnh phúc nhất của những đứa trẻ có quê là được về chơi với đồng ruộng, trâu bò, thoải mái chạy nhảy thoát khỏi không gian bí bức, chật chẹp của thành phố.

Thế nhưng, trước khi có được niềm vui đó, chúng cũng phải cùng bố mẹ, ông bà mệt nhoài nhiều giờ đồng hồ, thậm chí thức dậy từ lúc trời chưa sáng ra bến chờ đợi đón xe.

Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi ngủ phải thức giấc sớm xen lẫn niềm vui, sự háo hức được về quê là vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Có những bé chỉ vài tháng tuổi cũng phải cùng bố mẹ xếp hàng nhiều giờ đồng hồ mới được lên xe.

Tấp tểnh theo chân bà và mẹ tìm xe.

Hai bố con tìm xe trống chỗ khắp bến mà không có xe nào nhận.

Dậy sớm, đứng chờ hàng tiến đồng hồ khiến 2 anh em rất mệt mỏi, trong khi bố mẹ vẫn ệt mài gọi điện tìm xe.

Ngơ ngác theo chân bà về quê.

Vừa đi vừa ngủ gật.

Vẻ mặt mệt mỏi của em bé trên tay mẹ khi phải đi từng xe để hỏi chỗ trống...

Hai cha con tay xách nách mang về quê

mệt quá...

Bà mẹ dáo dác tìm xe mà không còn chỗ, trên tay cậu bé cũng chẳng còn sức mà chơi đùa.

Cô bé may mắn được lên xe, có chỗ ngồi, thế là sắp được về quê...

Lên xe về quê...

Cậu bé ngồi trong lòng cha trên xe háo hức được về quê.

Thích thú khi đã được lên xe, cậu bé chạy khắp xe chơi đùa trong lúc xe chuẩn bị lăn bánh.

---

Trong khi đó vẫn còn rất nhiều bé vẫn chưa thể tìm được xe dù đã gần trưa...

Ông bố ôm chặt đứa con, cả 2 cha con đều mệt mỏi vì phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

Dù các nhà xe đã tăng chuyến, chạy hết công suất nhưng với nhu cầu quá lớn, không ít người đã phải lỡ mất gần một ngày nghỉ để tìm xe về quê...