Chợ đồ mã lớn nhất Thủ đô đìu hiu vì dịch cúm trước ngày rằm tháng Giêng

Long Biên là 1 trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc với nhiều ngành hàng hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Vào những ngày cuối năm hay gần các ngày lễ, ngày rằm, đặc biệt là rằm tháng Giêng, khu hàng hương vàng mã trong luôn tấp nập kẻ bán người mua

Khác với mọi năm, vào những ngày cận rằm Tháng Giêng khu ngành hàng hương vàng mã luôn tấp nập nhộn nhịp thì do ảnh hưởng của dịch cúm Corona những ngày qua, không khí khu gian hàng này nói riêng và chợ Long Biên nói chung có phần vắng hơn do nhiều người lo sợ sự lây lan của dịch Cúm
Một chủ hàng ở đây cho biết, thông thường khách sẽ đến mua trực tiếp nhưng do ảnh hưởng của dịch cúm nên khi muốn mua họ gọi điện đặt và chịu thêm chi phí vận chuyển
Các gian hàng rất vắng khách, mặc dù tập tục và nhu cầu đốt vàng mã của người Việt là rất lớn trong dịp Tết Nguyên đán và đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng
---
Vắng khách, các chủ cửa hàng ủ kín trong chăn nằm ngủ mặc dù đã sắp hết giờ chiều
Ai cũng lo sợ dịch cúm nên hầu hết mọi người đều phải trang bị khẩu trang phòng dịch bệnh
Khu chợ lớn là vậy mà nay vắng tanh không 1 bóng người mua hàng
---
---
Thỉnh thoảng mới có người tới mua hàng
Bầu không khí buôn bán khá nặng nề, đặc biệt trong tiết trời mưa phùn ẩm ướt cùng dịch cúm đe doạ
Chủ hàng phải tự đóng đồ lên xe chở đến tận nơi cho khách
---
---
---
---
---
---
Một chủ cửa hàng ở đây cho biết, trước tết khi thông tin về dịch cúm chưa xuất hiện, lượng khách đến đây mua hàng vẫn rất đông, nhưng đến thời điểm này thì rất vắng vẻ
---
Gần như các sạp hàng vẫn còn nguyên hàng hoá tồn đọng nhiều ngày
---
---
Những ngày qua, ngay cả thói quen đi lễ chùa đầu năm của nhiều người cũng phải từ bỏ vì ảnh hưởng của dịch cúm Corona. Nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội những ngày này cũng rất ít người đến làm lễ...