Chèo đò chở khách mùa ngập, anh lái đò kiếm bạc triệu mỗi ngày

VOVGT-Có không ít những người kiếm được bạc triệu nhờ đợt mưa lụt lịch sử ở Chương Mỹ, Hà Nội những ngày qua, chủ yếu là những người làm dịch vụ chở khách đi đò

Trận lụt lịch sử ở Chương Mỹ, Hà Nội những ngày qua cũng là cơ hội để 1 số người nhanh nhẹn mở dịch vụ chở khách qua đường ngập nước kiếm tiền, tất cả những phương tiện có thể chở được người qua chỗ ngập sâu đều được đưa vào sử dụng, từ ô tô gầm cao, tới xe công nông, thuyền bè...

Đoạn nào nước rút bớt, người dân lựa chọn cách lội qua để tiết kiệm tiền thuê dịch vụ

Nhiều người mở dịch vụ chở khách bằng thuyền nhỏ qua đoạn đường ngập nước...

Thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến là 1 trong những thôn ở Chương Mỹ chịu cảnh ngập úng nghiêm trọng từ nhiều ngày qua, người dân di chuyển quanh làng phải dùng thuyền nhỏ...

Trần Văn Đô - sinh năm 1985, dù là người làng bên nhưng với tư duy nhạy bén, trong những ngày thôn Nam Hài chịu cảnh ngập úng kéo dài, anh quyết định mang thuyền sang thôn này để hành nghề chở khách qua những quãng đường ngập nặng

Mỗi ngày, Đô ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng và thường trở về nhà vào khoảng 10 giờ đêm

Đô cho biết, những ngày đầu nước ngập sâu, lượng khách có nhu cầu đi lại lớn, anh kiếm được trên 1 triệu tiền chở khách 1 ngày

Thông thường mỗi chuyến chở khách, tuỳ quãng đường ngắn dài, Đô lấy từ 10 tới 20 ngàn đồng. Anh cho biết, ngày nào cũng có chuyến chở cánh phóng viên vào làng đưa tin, mỗi chuyến đi kéo dài vài giờ đồng hồ quanh xã, anh lấy mỗi "khách"... phóng viên từ 100 tới 300, 400 ngàn đồng...

Chỉ sau vài ngày, Đô đã có khách quen, điện thoại của anh reo liên tục, có ngày đến 2 -3 giờ chiều vẫn chưa được ăn uống gì

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Đô sau 1 chuyến chở khách

Dù kiếm được khá nhiều tiền mùa lụt này, nhưng Đô cho biết, anh không mong lụt kéo dài, bởi công việc là khá vất vả, anh lại phải xa 2 đứa con trai đã nhiều ngày, hơn nữa, lụt cũng ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, trong đó có gia đình anh. Ruộng vườn hỏng hết, anh chỉ mong nước rút để về nhà và chuẩn bị cho vụ cấy lúa lại sau ngập...

Mặt Đô đen sạm sau gần 1 tuần phơi nắng làm dịch vụ chở khách

Quãng đường quen thuộc dài khoảng 300 mét từ đầu làng vào giữa làng...