Chạnh lòng cảnh học sinh 'lội ruộng' vào lớp ngay giữa thủ đô

Đường vào trường THCS Đức Thắng (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hiện vẫn chưa được hoàn thiện khiến học sinh, thầy cô giáo muốn vào trường phải băng qua "bờ ruộng" hoặc đi nhờ qua khu tập thể của người dân.

 

Clip đoạn đường đến trường THCS Đức Thắng chưa hoàn thiện khiến việc đi lại của học sinh và giáo viên gặp khó khăn

Đã đi vào hoạt động hơn 2 năm nay nhưng đường chính vào trường THCS Đức Thắng nối từ phố Vân Hội có chiều dài khoảng hơn 1km mới chỉ được san lấp tạm thời bằng gạch vỡ, hai bên là bờ ruộng, học sinh đi xe đạp rất khó khăn, nếu trời mưa thì đường ngập, không nhìn rõ đường.

Đoạn đường trước cổng trường THCS Đức Thắng đã được thảm nhựa

Có mặt trên tuyến đường này vào sáng nay (01/10), phóng viên được tận mắt chứng kiến đoạn đường trước cổng trường khoảng 200m, mặt đường đã được thảm nhựa, đường rộng, nhưng có nhiều hố ga làm cao hơn mặt đường 20cm tạo thành những cái bẫy, rất nguy hiểm. 

Tuy nhiên, trên mặt đường lại có nhiều hố ga làm cao hơn mặt đường 20cm tạo thành những cái bẫy, rất nguy hiểm

Đoạn đường từ phố Văn Hội vào Trung tâm Y tế dự phòng phường Đức Thắng, mặt đường được rải đá dăm gây trơn trượt, còn trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng có nhiều ống cống tập kết hai bên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. 

Mặt đường được rải đá răm gây trơn trượt
Trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng có nhiều ống cống tập kết hai bên đường

Trong khi đó, đoạn đường từ Trung tâm Y tế dự phòng đến khu vực được rải nhựa mới được người dân rải phế liệu xây dựng. 

Theo quan sát của phóng viên, mặt đường hiện chỉ được rải lớp đá cấp phối (vật liệu cứng hóa mặt đường) nên khi xe ô tô đi vào sẽ bị lún, gây đọng nước, làm đường nhanh chóng xuống cấp.

Người dân rải phế liệu xây dựng để khắc phục
Đường xuống cấp khiến việc đi lại của học sinh, giáo viên và những người dân lân cận gặp nhiều khó khăn

Đường xuống cấp khiến việc đi lại của học sinh, giáo viên và những người dân lân cận gặp nhiều khó khăn, nhất là thời gian gần đây, lượng học sinh qua lại tương đối đông lại có những cơn mưa lớn bất ngờ thường xuyên xuất hiện.

Một người dân chia sẻ: "Gần đây, đường xuống cấp trầm trọng, mặt đường toàn những “ổ trâu”, nước đọng kể cả khi trời nắng. Hai bên đường là ruộng. Các cháu học sinh đi xe đạp vấp phải những ổ gà này, không vững tay là lao xuống ruộng ngay. Chúng tôi thấy vậy, tự lấy cuốc ra đào rãnh thoát nước, để người dân đi lại. Trời nắng còn đi lại dễ dàng chứ mưa thì khiếp lắm, bùn đặc quánh, chỉ có thể lội bộ. Đã từng có cảnh người đi đường bị trượt té, ngã xe vì đường lầy lội. Chúng tôi đã kiến nghị cấp trên để mong được hỗ trợ làm đường nhưng đến nay chưa được giải quyết. Trong lúc đợi chính quyền giải quyết, chúng tôi đã tập trung gom góp phế thải xây dựng của những hộ dân và các công trường quanh đây san lấp mặt đường thì nó mới được như thế này đấy. Chứ nhìn cảnh các cháu đi học ngày trời mưa lấm lem quần áo thì tội lắm.

Trước thực trạng trên, rất mong các cấp có thẩm quyền sớm có phương án cải tạo, tu sửa, làm lại tuyến đường để những học sinh, giáo viên và người dân có tuyến đường an toàn hơn.