Sau khi cafe phố đường tàu Phùng Hưng bị "đóng cửa", cầu Long Biên đã nổi lên 'thay thế" bởi kiến trúc cổ điển mang đến không gian màu sắc ấn tượng cho những bức ảnh. Đáng nói, quá trình tạo ra những bức ảnh này hết sức nguy hiểm. Đây là hành vi coi thường tính mạng và coi thường pháp luật.
Ghi nhận của PV vào buổi chiều 2 ngày cuối tuần vừa qua, rất nhiều nhóm bạn trẻ trèo qua hàng rào đường bộ vào đường sắt ở giữa cầu để chụp ảnh. Cầu Long Biên nay nhộn nhịp hơn không chỉ bởi mật độ phương tiện lớn, mà còn cả những nhóm người đi bộ và trèo rào vào trong đường sắt.
Cầu Long Biên nằm ngay đầu tuyến tàu hỏa khởi hành từ ga Long Biên. Mỗi khi có tàu rời ga, các đoàn tàu phải dừng lại khá lâu và liên tục hú nhiều hồi còi nhằm cảnh báo người dân rời khỏi đường sắt để đoàn tàu có thể di chuyển. Lúc này, các nhóm bạn trẻ nhốn nháo trèo ra khỏi đường sắt, song, vẫn có một số người tranh thủ “chụp nốt”.
Theo quan sát của PV, việc người dân vô tư trèo rào vào cầu Long Biên tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ dẫn tới TNGT nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn chạy tàu cao hơn so với phố café đường tàu. Bởi khi có tàu đến, việc di chuyển ra khỏi đường tàu trên cầu là rất khó khăn, bởi phần đường sắt cách biệt với phần đường bộ khiến việc người di chuyển khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều, nếu trượt chân, có thể bị mắc kẹt hoặc thậm chí là rơi xuống sông.
Việc chụp ảnh trên cầu Long Biên đã tồn tại từ lâu, nhưng gia tăng đáng kể và trở thành địa điểm “hot” trong thời gian gần đây.
Kể từ khi “phố cafe đường tàu” trở thành điểm thu hút người dân và khách du lịch, việc chụp ảnh trên đường tàu đã trở thành điều không còn xa lạ và giới trẻ sẵn sàng bất chấp tất cả để có cho mình một bức ảnh đặc sắc.
Sau khi chính quyền TP Hà Nội cương quyết dẹp bỏ tình trạng đe dọa nghiêm trọng đến ATGT tại phố cafe đường tàu, dường như giới trẻ đã đổ xô đến cầu Long Biên.