Cấm cà phê đường tàu, phóng viên muốn vào tác nghiệp phải được cấp thẻ riêng của quận?

Sau gần nửa tháng UBND Tp. Hà Nội có lệnh cấm kinh doanh cà phê, tụ tập đông người trên tuyến phố đường tàu Phùng Hưng, hằng ngày vẫn có cả chục lượt khách nước ngoài tìm đến đây...

Tuy nhiên, tại đầu các tuyến phố, chính quyền địa phương vẫn cho dựng rào chắn, biển báo cấm cùng lực lượng an ninh túc trực không cho du khách, người lạ vào trong phố đường tàu...

Theo ghi nhận của PV Kênh VOV Giao thông, trong những ngày qua, sau khi có lệnh cấm của thành phố Hà Nội về việc tụ tập đông người trên đường tàu (chủ yếu trên tuyến đường sắt chạy qua phố Phùng Hưng), kinh doanh cà phê, kê bàn ghế dọc 2 bên tuyến đường sắt, mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt du khách nước ngoài tìm đến đây...
Những quán cà phê đóng cửa im ỉm sau lệnh cấm... 
Lực lượng chức năng túc trực ở tất cả các lối mở vào khu phố đường tàu để ngăn du khách vào bên trong
Một chủ quán cà phê trên phố đường tàu Phùng Hưng ngồi buồn chơi với mấy chú chó của mình... Tất cả những hộ ở đây đều hy vọng thành phố "đổi ý" cho tiếp tục kinh doanh
Lực lượng an ninh giải thích với những du khách tìm đến phố đường tàu là không thể vào bên trong
Những du khách nước ngoài đứng "ngẩn ngơ" nhìn vào trong phố đường tàu tại cổng chắn ngã tư trên đường Trần Phú
Khi có người "vượt rào" lập tức lực lượng chức năng ngăn cản không cho vào...
Dù đã có lệnh cấm, nhưng do nhu cầu của du khách các hướng dẫn viên du lịch vẫn dẫn khách tới đây thăm quan... Tất nhiên, tất cả những người này đều phải ra về trong tiếc nuối...
Người dân sinh sống dọc 2 bên đường sắt vẫn sinh hoạt bình thường
Một nữ du khách nước ngoài đứng sát rào chắn chỉ để chụp 1 bức hình lưu niệm phố đường tàu, lệnh cấm khiến họ không thể tiến vào sâu hơn
Hướng dẫn viên du lịch cố gắng trình bày với lực lượng an ninh để đưa khách của mình vào bên trong nhưng không thành...
---
Khu phố đường tàu trở lại vắng lặng giống như những năm trước đây...
Vẫn có rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc khi không được tiếp tục kinh doanh... Theo họ, từ khi phố đường tàu có nhiều khách du lịch đến thăm quan, khu phố trở nên sạch sẽ hơn, mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, thậm chí giảm hẳn tệ nạn xã hội bởi phố lúc nào cũng đông người nên những người nghiện hút không còn chỗ để đến hút chích như những năm trước...
Tất cả các hàng quán kinh doanh đều đã phải đóng cửa
---
---
---
Khi có người muốn vào ngay lập tức lực lượng chức năng cảnh báo
Thậm chí ngay với cả phóng viên khi đến đây tác nghiệp cũng không được phép quay phim chụp ảnh. Hôm nay (22/10), trong khi PV Kênh VOVGT tác nghiệp thì cán bộ công an phường Cửa Nam trực trên phố Phùng Hưng yêu cầu phải có thẻ của công an quận cấp mới được vào tác nghiệp, còn thẻ nhà báo không có giá trị hoạt động trong khu vực này???