Bà hỏa viếng căn nhà trong hẻm nhỏ trong lúc trời đổ mưa to

Vào khoảng 14h chiều 28/09, một căn nhà trong con hẻm nhỏ thuộc Khu phố 3, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra hỏa hoạn. Rất may, người dân phát hiện kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy nhà

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 66/7, hẻm Cống Cô Hồng, trên đường Lê Thị Hồng Gấm, thuộc Tổ 4, Khu phố 3, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, do anh Nguyễn Văn Nhã, sinh năm 1975 làm chủ.

Theo người dân sống lận cận nhà anh Nhã cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, người ta nghe có nhiều tiến nổ phát ra bên trong ngôi nhà, sau đó là ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Thời điểm xe ra cháy ngoài trờ đang có mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Khi phát hiện vụ cháy, người dân báo Công an Phường, điện 113 và cùng nhau dập lửa.

Theo người dân sống lận cận cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, người ta nghe có nhiều tiến nổ phát ra bên trong ngôi nhà, sau đó là ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút

Lúc xảy ra vụ cháy, căn nhà của anh Nhã bị khóa, không có ai ở nhà nên người dân dùng thang leo lên tầng lầu phá cửa, dùng bình chữa cháy ni được trang bị cho điểm sinh hoạt khu phố gần đó để dập lửa.

Ngọn lửa sau đó cũng nhanh chóng được dập tắt trước khi phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang cử 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ hỏa hoạn không gây cháy lan, không thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạt bên trong ngôi nhà đã bị cháy xém, bức tường nơi phát hỏa cũng bị bong tróc nhiều mảng, người dân sống xung quanh trãi qua 1 pha hoãn loạn, phải di tản người già và trẻ nhỏ trong lúc trời đổ mưa.

Nhận được tin báo, 5 xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết anh Nhã hành nghề chăm cứu, bấm huyệt, bốc thuốc theo yêu cầu của người bệnh. Lúc xảy ra cháy, anh Nhã đang đi châm cứu cho một người bệnh ở Phường 8, thành phố Mỹ Tho.