Đã khi nào bạn từng đưa ra những lời hứa nho nhỏ như vậy rồi quên bẵng, hoặc nhớ ra nhưng chặc lưỡi, thôi không nhất thiết phải làm!?
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Một ông bố hứa sẽ về sớm để chuẩn bị cho lễ sinh nhật con trai, sau rất nhiều lần lỗi hẹn. Đúng hôm đó, lại có một cuộc tiếp khách đột xuất. Món quà lớn được bù đắp vào ngày hôm sau, nhưng sự háo hức của đứa bé đã không còn.
Gần hai năm trước, một người bạn xung phong sẽ tìm giúp tôi sản phẩm dành cho trẻ em mà tôi đang quan tâm, nhưng thị trường khá hiếm. Nhiều tháng sau vẫn không thấy tăm hơi, tôi nhắc khéo, cậu mới ớ ra: “thôi chết mình quên!” Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhớ ra điều mình đã hứa.
Ảnh minh họa
Đã khi nào bạn từng đưa ra những lời hứa nho nhỏ như vậy rồi quên bẵng, hoặc nhớ ra nhưng chặc lưỡi, thôi không nhất thiết phải làm!?
Lời hứa, dù dễ dàng và nhẹ nhõm với người nói ra, nhưng trong nhiều trường hợp, lại có sức nặng và ý nghĩa lớn với đối phương, nhất là khi họ đã trót đặt niềm tin vào bạn. Một mối làm ăn lớn có thể đổ bể, một quan hệ tốt có thể bị lung lay, một sự mong chờ có thể khép lại trong hụt hẫng, và lòng tin có thể bị xói mòn nếu lời hứa gió bay.
Nhịp sống hối hả khiến chúng ta đôi khi không thể nhớ hết mình đã nói gì, hứa gì. Khi càng có tuổi, chứng quên càng khiến ta hay bỏ sót. Vậy nên, để không đánh mất tình cảm, uy tín, mối quan hệ quý giá vì thất hứa, thì đừng dễ dãi hứa hẹn.
Hãy thật khắt khe với lời hứa của mình từ việc nhỏ đến việc to, khắt khe từ lúc cân nhắc đưa ra lời hứa cho đến các biện pháp ghi nhớ để thực hiện, và đã hứa thì cố làm cho bằng được. Trong trường hợp cuối cùng lời hứa bất khả thi, hãy báo trước cho đối phương và xin thứ lỗi bằng tất cả chân thành, để họ đỡ bị tổn thương.
Sự thất hứa tai hại nhiều bạn tưởng. Không chỉ đánh mất uy tín với người khác, mà còn làm hao hụt niềm tin với chính mình. Bởi, như một nhà thơ đã viết: “thêm một lần thất hứa, thấy mình khả nghi hơn”.
Như VOVGT đã thông tin, sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra giữa ô tô từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, khiến 4 người chết, 9 người bị thương, càng đặt ra nhu cầu cấp thiết về trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
Giữa nhịp sống đổi thay của Hà Nội, Đông Ngạc – Kẻ Vẽ xưa – vẫn lấp lánh những dấu tích của một làng nghề trù phú và một miền khoa bảng vang danh. Từ nem Vẽ, khoai phồng, đến những bậc đại khoa lưu danh trên phố phường, mảnh đất này từng là niềm tự hào của Thăng Long.
Trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng những ngày gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Việc xử lý xe ba bánh, bốn bánh tự chế đã được thực hiện nhiều lần, song vẫn không xử lý được triệt để, người dân vẫn tự ý chế tạo phương tiện, vẫn sử dụng và lưu thông, dù biết đó là hành vi vi phạm.
Trước lộ trình cấm xe máy xăng theo giờ trong Vành đai 1 từ năm sau, Hà Nội đang tăng cường các tiện ích giao thông công cộng, chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý phương tiện để người dân dần thích ứng, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.
Tối 12/12/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI.