Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hé lộ nguyên nhân 2 bà cháu tử vong trong vụ cháy ở quận 9

Phóng viên - 24/10/2017 | 6:45 (GTM + 7)

VOVGT - Có thể khi thấy cháy, cháu bé 3 tuổi đã núp dưới gầm giường và khi người bà vào cứu nhưng chưa kịp với tay đến thì trận nhà sụp xuống…

Cháy ngay lối thoát duy nhất

Vị trí nơi xảy ra hoả, cũng là lối đi duy nhất của căn nhà

Chiều nay (24/10), Cảnh sát PCCC Tp.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ hoả hoạn xảy ra ở căn nhà số 82/21A đường 138 (ấp Cây Dầu, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9) khiến 2 bà cháu tử vong, 4 người khác bị thương.

Báo cáo diễn biến vụ cháy, đại diện Cảnh sát PCCC quận 9 cho biết lúc 0h47’ sáng nay (24/10), đơn vị nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại căn nhà nói trên nên huy động 6 xe nước cùng 42 chiến sĩ nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy.

Khoảng 0h56’, đơn vị có mặt để triển khai tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn được 3 người dân bị mặc kẹt và chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Đến 1h25’ cùng ngày, đám cháy được không chế hoàn toàn. Qua khám nghiệm thì tìm thấy 2 thi thể gồm bà Phạm thị Mùi (63 tuổi, chủ nhà) và bé gái Châu Ngọc Hân (3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi).

Bốn người bị thương gồm chị Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái bà Mùi) bị bỏng đường hô hấp đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi) và Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi, con trai của bà Mùi đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Dân Miền Đông), Bé Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội bà Mùi và là con anh Tâm) bỏng đường hô hấp đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trong 3 căn nhà đều chứa rất nhiều đồ sinh hoạt dễ cháy

Đại tá Nguyễn Văn Băng (Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Tp.HCM) cho biết, căn nhà nơi xảy ra cháy trước đây được gia đình bà Mùi cho thuê. Hiện gia đình đang xây nhà mới trên diện tích 135m2 và trong giai đoạn hoàn thiện. Do vậy, 3 căn nhà cho thuê này được gia đình lấy lại để làm nơi ở tạm. Toàn bộ đồ đạc sinh hoạt được chất dồn vào những căn nhà này, cùng xe máy được dựng trước cửa. Trong khi chỉ có 1 lối ra ngoài duy nhất.

Qua khám nghiệm hiện trường, bà Mùi được phát hiện chết trong tư thế với tay về phía cháu ngoại. Có thể khi phát hiện có cháy, bé Châu Ngọc Hân đã chui xuống gầm giường để trốn. Bà Mùi không thấy bé ở đâu nên đi tìm và phát hiện cháu ngoại mình núp dưới gầm nên cố với tay để kéo bé ra ngoài nhưng do lửa bùng lên quá nhanh, trần nhà lại sụp xuống khiến cả 2 bị mắc kẹt, tử vong trong đám cháy.

Người mẹ quấn áo ướt để cứu con 10 tháng tuổi

Anh Thiện với nhiều vết bỏng trên cơ thể

Nằm điều trị trong bệnh viện Quân dân Miền Đông với nhiều vết bỏng trên người, anh Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi, con trai của bà Mùi) liên tục nhắc về việc anh phát hiện cháy quá muộn nên không cứu được mẹ.

Theo anh Thiện, thời điểm đó, anh cùng vợ cùng con ngủ ở căn phòng gần đó. Khi nghe hô hoán cháy của em ruột mình là Huỳnh Hồng Tâm nên anh vội chạy ra ngoài rồi cùng xông vào, liên tục phá cửa. Trong nhà lúc đó có 5 người gồm: bà Mùi, 3 mẹ con chị Vân và con gái anh Tâm đang mắc kẹt. Do chiếc xe máy dựng chắn lối đi nên 2 anh em anh Thiện đã cùng nhau lôi chiếc xe ngoài để vào cứu người thân.

Mặc dù lửa liên tục táp ra nhưng anh Thiện đã dùng tấm chăn thấm nước trùm lên đầu rồi lao vào trong nhà. Khi vào phòng tắm thì phát hiện chị Huỳnh Thị Hồng Vân (em ruột anh Thiện) và 2 đứa cháu bị ngất xỉu bên trong. Lúc này, đứa con 10 tháng tuổi con chị Vân được chị quấn chiếc áo ướt trùm cả người, nhét ở góc phòng tắm nên anh ôm chạy ra trước.

“Khi đó, tôi vội ôm đứa cháu 10 tháng tuổi ra ngoài, đưa cho hàng xóm rồi tiếp tục chạy vào cứu em gái và cháu. Tôi liên tục ra vào, lục khắp nơi trong nhà nhiều lần nữa để tìm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu….” anh Thiện nói trong nghẹn ngào.

Anh Tâm là người thoát ra đầu tiên khi phát hiện cháy nhưng vẫn không cứu được người thân.

Là người phát hiện cháy đầu tiên, anh Huỳnh Hồng Tâm cho biết, lúc đó anh đang ngủ thì thấy người nóng ran nên thức giấc thì phát hiện lửa và khói bùng lên nên hô hoán.

“Tôi nằm bên ngoài nên thoát ra được. Khi quay lại thì lửa quá lớn, không vào được trong. Nghe tiếng người thân kêu cứu bên trong nhưng bất lực…” anh Tâm nấc nghẹn.

Được biết, vị trí xảy ra cháy là nơi đặt tấm nệm cũ và gần chỗ anh Tâm nằm ngủ. Riêng bà Mùi, chị Vân và 3 đứa cháu ngủ ở phòng kế bên nhưng bị khoá ngoài nên 2 căn phòng chỉ cho có 1 lối ra duy nhất. Giải thích về việc khoá trái cửa này, anh Thiện cho biết, do mẹ anh mới lắp máy lạnh nên phải bít kín khu vực đó.

Một số người dân địa phương cho biết, tối qua (23/10), khu vực này bị mất điện nên nhà ai cũng thắp nến. Đến 23h00 thì có điện lại nhưng rất chập chờn và sau đó khoảng 1 giờ thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM) đã đến hiện trường, yêu cầu Cảnh sát PCCC thành phố nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. UBND quận 9 cũng tổ chức thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân bị thương, đồng thời hỗ trợ gia đình lo mai táng và ổn định chỗ ở trước mắt.

Tags:
Ý kiến của bạn
Cầu Trần Nhật Duật: Vừa sửa, vừa né xe đi và tàu chạy

Cầu Trần Nhật Duật: Vừa sửa, vừa né xe đi và tàu chạy

Cầu Trần Nhật Duật đang được “đại tu” khẩn cấp sau thời gian dài xuống cấp, nhiều vị trí mặt cầu thủng, gỗ và thép trơ ra ngoài. Công nhân phải thi công trong điều kiện đặc biệt: vừa đảm bảo an toàn cho dòng xe đông nghịt, vừa né thời điểm tàu chạy qua.

Nuối tiếc những đặc sản Hà Nội

Nuối tiếc những đặc sản Hà Nội

Từ những câu ca dao quen thuộc như một “bản đồ ẩm thực” của kinh thành, Hà Nội xưa hiện lên với những sản vật độc đáo: dưa La ruột đỏ au, húng Láng thơm cay đặc trưng, cá rô Đầm Sét chắc ngọt, cốm Vòng tinh tế…

'Quan trọng nhất là con người, đồ đạc nhà cửa tính sau, Đảng và Nhà nước sẽ hỗ trợ'

"Quan trọng nhất là con người, đồ đạc nhà cửa tính sau, Đảng và Nhà nước sẽ hỗ trợ"

Đêm qua (21/11), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi động viên người dân vùng ngập lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Hãy đi chậm lại vì sự an toàn của mình và mọi người

Hãy đi chậm lại vì sự an toàn của mình và mọi người

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại TP.HCM năm 2025 được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của các gia đình nạn nhân.

Từ học sinh đến chị mua ve chai, chung tay vì đồng bào vùng lũ

Từ học sinh đến chị mua ve chai, chung tay vì đồng bào vùng lũ

Ngay từ chiều 22/11, điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (Cơ sở 2- tỉnh Bình Dương cũ) đã biến thành một "bến đỗ của yêu thương và hy vọng". Không khí tại đây đã trở nên khẩn trương và xúc động, với hàng trăm bước chân không mỏi mang theo mì gói, gạo, và nhu yếu phẩm chất đầy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai

Vào 2h00 sáng 23/11 (7h00 Hà Nội), từ Cộng hòa Nam Phi, Thủ tướng dự họp trực tuyến kết nối tại Văn phòng Chính phủ với các địa phương để bàn về các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả của thiên tai. Hội nghị được trực tuyến tới các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh.

TP.HCM: Xuyên đêm tiếp nhận hàng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, các tỉnh miền trung

TP.HCM: Xuyên đêm tiếp nhận hàng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, các tỉnh miền trung

Tối 21/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay đã tiếp nhận 15.526 lượt ủng hộ với số tiền hơn 234,9 tỷ đồng, hơn 19 nghìn túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 100 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,6 tỷ đồng.

// //