Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
.jpg)
Rạp Tháng 8 với tên gọi Rạp Majetstic từng là biểu tượng cho sự xa hoa, hiện đại và quyền lực nhất của nền điện ảnh nước nhà (Ảnh: Việt Nam mới)
Hà Nội nổi tiếng với các con phố cổ đẹp và giàu cảm xúc, chứa đầy những điều thú vị, mới mẻ cho du khách khám phá, nhưng vẫn lưu giữ nhiều hoài niệm cho những ai đã từng gắn bó. Với con phố Hàng Bài, một trong những con phố chính, sầm uất được Pháp xây dựng ngay sau khi biến Hà Nội thành thành phố nhượng địa từ những năm cuối thế kỷ 19, thì nơi đây đã sớm trở thành con phố Tây hiện đại, hội tụ những loại hình giải trí tiên tiến nhất.
Suốt dọc chiều dài con phố chưa đầy 2km nhưng có rất nhiều rạp chiếu phim gắn liền với ký ức của người dân Hà Nội như Rạp Đại Nam, rạp Kim Đồng và đặc biệt là Rạp tháng Tám. Dù ngày nay, cái tên Rạp Tháng 8 mang đầy màu sắc của thời gian, nhưng ngược trở lại từ những năm thập niên 40 của thế kỷ trước, rạp chiếu phim này với tên gọi Rạp Majetstic từng là biểu tượng cho sự xa hoa, hiện đại và quyền lực nhất của nền điện ảnh nước nhà một thời.
Rạp chiếu phim Majetstic, một trong những rạp chiếu phim có lịch sử lâu đời của Hà Nội và cũng là một trong những rạp chiếu phim chứng kiến hành trình thay da đổi thịt của nền điện ảnh nước nhà cho đến ngày nay. Nhà báo Ngọc Tiến chia sẻ:
Trong khoảng thời gian đầu xuất hiện, rạp Majetstic chỉ dành cho các sĩ quan, công chức người Pháp và một vài gia đình người Việt giàu có mới có thể đủ khả năng xem phim tại đây mà thôi. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, khán giả trong nước đã nhanh chóng trở thành những khán giả quen thuộc tại rạp. Kể cả tới những năm tháng bao cấp và kéo dài đến thập niên 1980-1990, Rạp Majetstic được đổi tiên nhiều lần và đến năm 1959 được đổi tên thành Rạp tháng tám vẫn được coi là một trong những rạp chiếu phim “sang chảnh” nhất ở Hà Nội bởi vị trí đẹp, các phòng chiếu lớn.
Trong thập niên 1980 - 1990, nhiều bộ phim Ấn Độ, Hong Kong được chiếu liên tiếp nhiều suất mà vẫn bị “cháy vé”. Thậm chí ở rạp Tháng Tám lúc đó, nhiều người còn chấp nhận xếp hàng qua đêm hoặc mua đắt của phe vé để có thể vào xem một tác phẩm điện ảnh ca nhạc của Bollywood.
>>>Pathe - Rạp chiếu bóng cổ nhất Hà Nội
Trải qua biết bao thăng trầm, bao thay đổi của thời cuộc, nhiều rạp chiếu phim đã không thể duy trì hoạt động và đành đóng cửa trong sự ngậm ngùi tiếc nuối của nhiều người. Những rạp chiếu phim thời bao cấp khó có sức cạnh tranh trước sức hấp dẫn của các rạp chiếu phim do nước ngoài đầu tư vào.
Những rạp chiếu phim từng một thời làm mưa làm gió, trở thành tụ điểm ưa thích của người dân Hà Thành nay chỉ có vài khách ít ỏi, thậm chí có rạp còn vĩnh viễn không mở cửa trở lại. Cũng dễ hiểu thôi, bởi thời buổi hiện nay, nếu có đi xem phim, các bạn trẻ cũng ưu ái đến những cụm rạp lớn, nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại và hệ thống âm thanh tuyệt vời, mấy ai còn ghé qua những ngôi nhà lụp xụp, với những tấm biển cũ kỹ vương đầy bụi của những rạp chiếu phim cổ.

Xem phim tại rạp đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Vietnamnet)
Cứ vậy mà con người dần dần quên lãng đi sự tồn tại của những rạp chiếu phim ấy, và chúng chỉ đơn thuần là một mảnh kí ức còn sót lại trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hà Thành và một bộ phận khán giả trẻ đi xem phim vì giá rẻ và thói quen hoặc vì gần nhà:
#Xem ở đây gần nhà, bạn bè ở gần, rủ bạn bè đi cùng, không phải ngày lễ khá vắng, như kiểu khách vip bao cả phòng.
# Rạp khác hiện đại hơn, Rạp tháng 8 bọn em đi xem lâu rồi cũng thành 1 thói quen, tất nhiên các rạp mới em thấy hấp dẫn hơn rất nhiều nhưng xét về giá thì ở đây phải chăng hơn.
# Tớ không thường xuyên xem đến thế đâu, chỉ xem đúng 1 ngày trong tuần vì hôm đấy giá rẻ nhất.
# Gần nhà, tiện, giá cả phải chăng...nói chung là tiện đủ thứ. Nói chung là đi xem ở đây quá nhiều. Tuổi thơ cũng đến đây xem.
Chắc hẳn đến nay, nhiều người vẫn nhớ chuyện chuột chạy qua các hàng ghế của rạp Tháng Tám trong giai đoạn sau 2005 khi chưa được tu sửa. Vài năm sau, nơi đây được nâng cấp thêm vài phòng chiếu và trở về tên gọi thuở ban đầu - Majestic Cinema. Với gần 60 năm tuổi, rạp Tháng Tám được đánh giá là lớn và lâu đời nhất, gắn bó nhiều kỷ niệm với người dân Hà Nội.
Do càng ngày càng vắng khách, phòng chiếu 1.200 chỗ từng bị tách thành hai phòng 1.000 chỗ và 120 chỗ, sau đó lại bị chia tiếp thành 5 phòng chiếu nhỏ 2D và 3D để phục vụ các suất chiếu phim khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay, Rạp Tháng 8 sau khi được cải tạo, nâng cấp và xây mới thêm nhiều phòng chiếu với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, nội thất hiện đại đã dần lấy lại vị thế và trở thành một trong những rạp khá đông khách giữa lòng thành phố.
>>>Sự thăng trầm của rạp chiếu phim
Hiện rạp chiếu phim này vẫn liên tục cập nhật các bộ phim bom tấn được khán giả quan tâm với giá vé vào xem khá phải chăng. Các suất chiếu vào khung giờ đẹp trong tuần chỉ khoảng 60.000 đồng/vé. Trong số những rạp chiếu phim của thế hệ 7X, 8X, nhiều người vẫn thích rạp Tháng 8 hay Kim Đồng vì vẫn có phim hay, phục vụ tốt mà giá cả phải chăng. Tuy nhiên, chất lượng của rạp vẫn không thể theo kịp các hệ thống chiếu phim tư nhân. Đến nay, rạp Tháng Tám vẫn tọa lạc trên khu phố trung tâm của Hà Nội, vẫn hoạt động chiếu phim – bán vé nhưng không còn là tụ điểm sôi động như thời vàng son nữa.
Chị Thu Huyền, nhà ở quận Hai Bà Trưng tranh thủ buổi tối thứ năm,giá xem phim rẻ nhất trong tuần tới xem cùng gia đình chia sẻ: "Hồi xưa có rạp tháng 8 và rạp Dân Chủ nhưng rạp Dân Chủ so với rạp tháng 8 thì ko thể bằng được, thứ nhất là rạp tháng 8 nhiều phòng chiếu và nhiều phim hơn. Còn rạp Dân Chủ ngày xưa đúng 1 phòng chiếu thôi rất là ít phim trong ngày nên tớ cũng gần như gắn liền với rạp tháng 8 ý. Là 1 thói quen, mặc dù có nhược điểm nhưng ít ra nó gắn với mình"
Cho dù ngày nay có nhiều trung tâm chiếu phim với quy mô hiện đại nhưng cái tên rạp tháng 8 vẫn không phai mờ trong tâm trí người Hà Nội. Bà Ngô Thị Phương Liên, nguyên trưởng phòng nhhiệm vụ Cty TNHH 1 thành viên điện ảnh Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý rạp tháng 8 đã từng chia sẻ với chương trình Bánh xe đồng vọng những tâm tư của mình:
“Sau khi giải phóng thủ đô, rạp tháng 8 dc thành lập năm 1959, trải qua những năm đó cũng thay đổi tên hiệu khoảng 5 -6 lần. Khi đi qua trục đường Hàng Bài này, tôi chắc chắn không ai là không đập vào mắt hình ảnh rạp tháng 8 vì hầu như diện mạo và cảnh quan của rạp vẫn được giữ nguyên từ thời Pháp. Đối với rạp tháng 8 có nhiều kỷ niệm bởi vì nếu với ai đã từng sống ở Hà Nội đều chứng kiến nhiều thăng trầm của rạp lắm.
Có những lúc ở Hà Nội chỉ có rạp tháng 8 chiếu phim đến nửa đêm hay từ 5h sáng đã có người trực để xem phim. Đó là những giai đoạn chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm việc ở rạp tháng 8. Bây giờ nhiều rạp lớn hiện đại có thể cũng có lượng khách đông những người ta lại không có được cảm xúc và tình cảm như đi xem ở rạp tháng 8 bây giờ. Có 1 niềm hy vọng đó là sẽ ko bao giờ mất đi thương hiệu tạp tháng 8”
Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân càng cao. Điện ảnh không nằm ngoài xu thế đó cho dù đã có truyền hình. Xem phim tại rạp cũng là hình thức giao lưu cộng đồng thưởng thức nhiều bộ phim hay mà truyền hình không có. Dẫu đã thưa vắng khách hay thậm chí không còn hoạt động, thưởng thức phim tại không gian mang nhiều hoài niệm như tại rạp tháng Tám là một nét văn hóa tinh thần đẹp đã từng gắn liền với kí ức của người Hà Nội một thời. Qua nội dung các bộ phim ý nghĩa, có nơi vui chơi giải trí lành mạnh sẽ giúp mọi người , đặc biệt là thanh niên sống đẹp, sống có lý tưởng, hoài bão hơn.
Có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy bất ngờ khi nghe chia sẻ của những người thuộc thế hệ trước và thêm yêu thêm tự hào hơn về thủ đô yêu dấu của chúng ta trong những tháng năm gian khó, nhưng không bao giờ phai mờ trong ký ức của mỗi người con Hà Nội!
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.