Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Nhìn những cây như lộc vừng, cây đa, cây phượng, cây muỗm đã rất quen thuộc với Hồ Gươm, các bạn có đoán được tuổi của chúng không? Hẳn là rất khó khi những hàng cây từng chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, những giờ phút huy hoàng của ngày chiến thắng và cả những mất mát, đau thương của dân tộc, của Hà Nội cho đến ngày hôm nay vẫn đang lặng lẽ soi mình bên dòng nước Hồ Gươm xanh và thầm thì những câu chuyện lịch sử cùng năm tháng.
Ngày hôm nay, chương trình Bánh xe đồng vọng sẽ có một hành trình đặc biệt về những loài cây cổ thụ bên bờ Hồ Gươm. Trước hết, mời các bạn đến với những câu chuyện ý nghĩa của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến về dấu tích thời gian được in dấu trong những loài cây cổ thụ này.
Ngày nay, trong sự ngột ngạt, chật chội của đô thị lớn như Hà Nội thì một không gian xanh như Hồ Gươm lại càng trở nên quý giá. Với những con đường rộng và đẹp, cùng cảnh sắc riêng có, không gian Hồ Gươm càng khiến cho nhiều người yêu thương gắn bó. Trong ký ức của không ít người Hà Nội, mỗi hàng cây ở đây đều có từ khá lâu rồi.
Hơn 60 năm gắn bó với phố cổ, mỗi khi có ai đó nhắc tới Hồ Gươm là bao ký ức của ông Nguyễn Kháng Chiến lại ùa về. Trong ánh mắt của người cựu binh già ấy có một chút gì tiếc nuối: "Còn tồn tại lâu nhất trong miền Nam gọi là cây xoài, mình gọi là cây muỗm ở ngay chỗ bờ hồ đây. Hai là cây gạo chỗ bên bờ hồ kia là những cây lâu năm nhất ở Hồ Gươm này. Thế còn cây đa trong đền Ngọc Sơn đã có lần bão kéo đổ xong lại kéo trở lại là những cây lâu năm, còn chung quanh hồ này trước kia có 4 cây đa to lắm nhưng không biết năm bảy mốt hay bảy mấy bão làm đổ hết rồi".

Sau những ngày bão nổi, sau những thăng trầm của thời gian, Hồ Gươm lại trở về với sự thanh bình vốn có. Mỗi buổi sớm đều đặn như nhịp thở, những cụ già tuổi đã xế chiều lại rủ nhau đi dạo quanh hồ. Đây không chỉ là nơi để những đôi yêu nhau kề vai, nắm tay ngắm bình minh hạnh phúc mà còn có nhiều người chậm rãi dựng xe, ngồi thong dong nghe chim hót râm ran trong vòm lá, nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt Hồ Gươm xanh.
Ngồi nghỉ chân bên ghế đá, hướng mắt về phía cây đa gần cầu Thê Húc, ông Nguyễn Văn Mạnh, nhà ở phố Huế kể về những ngày bạn bè năm xưa quần tụ:
Như đã thành quen, khi ánh nắng lên cao hơn chính là thời điểm được các nhiếp ảnh gia lựa chọn cầm máy di chậm chậm một vòng bờ hồ để khám phá những điều mới mẻ ở đây. Hồ Gươm mùa cây thay lá không chỉ có những chiều vàng nắng nhẹ mà còn có những loại hoa thật đẹp. Hoa gạo tháng ba, hoa lộc vừng tháng bốn, bằng lăng tháng năm, hoa phượng tháng sáu… Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiện tuyệt đẹp giữa lòng thủ đô.
Mỗi khi có thời gian rảnh, KTS Lê Ngọc Sơn đều chăm chỉ lên Hồ Gươm sưu tầm thêm cho bộ ảnh về Hà Nội của mình. Anh Sơn chia sẻ: "Mình cũng hay ra và chụp ảnh về một số cây nhưng mà cây thân mình không chụp nhiều chủ yếu chụp vẻ đẹp của nó thôi. Qua các mùa thì mình thích vào giáp mùa đông, lúc đấy cây rụng hết, lá ngả màu vàng chụp ảnh rất đẹp. Nói chung là cũng có nhiều kỷ niệm trước mình cũng có một cái cây mà đã từng bị ngã chỗ đó rồi hình như cây si thì phải".
.jpg)
Khám phá Hồ Gươm sẽ là một hành trình dài với bất cứ ai bởi có quá nhiều điều để chúng ta được tìm hiểu và lắng nghe. Với chương trình Bánh xe đồng vọng mới chỉ phần nào cùng quý vị điểm qua một vài lát cắt mà thôi, còn mỗi góc nhìn về Hồ Gươm lại rất riêng trong cảm nhận của mỗi người. Vì thế, thời gian dành cho Hồ Gươm chẳng bao giờ là đủ.
Đó là những điều chúng ta thấy rõ nhất khi thường xuyên bắt gặp những gương mặt đã thành quen thuộc ở không gian này. Với họ, mỗi loài cây, mỗi viên gạch, mỗi âm thanh quanh Hồ Gươm vào bất kỳ thời điểm nào cũng được hiện lên sống động và có hồn. Hôm nay, chương trình xin mời các bạn cùng cảm nhận về Hồ Gươm qua hình ảnh một nhân vật khá đặc biệt ở nơi đây.
Đã 85 tuổi nhưng ông Nguyễn Tấn Vinh vẫn hàng ngày săn ảnh ở Hồ Gươm. Gần chục năm cầm máy, ông sở hữu hàng chục ngàn bức hình và được giới nhiếp ảnh phong tặng danh hiệu "vua ảnh Hồ Gươm".
Khóa xe chắc chắn ở gốc đa rồi đi bộ vòng quanh Bờ Hồ, máy ảnh luôn trong tư thế sẵn sàng bấm nháy để chộp những khoảnh khắc đẹp, đó là công việc mà "vua Hồ Gươm" Nguyễn Tấn Vinh thường làm. Một năm có 365 ngày thì đều đặn ông dành 5 tiếng mỗi ngày có mặt trên Hồ Gươm. Tuổi già, sức yếu, mắt kém nhưng ông Vinh không ngại khó, tự mày mò lên mạng học kĩ thuật nhiếp ảnh, học photoshop, vào diễn đàn học cách đăng ảnh, trao đổi với các thành viên. Cứ thế dần dần tay nghề của ông được nâng lên.
Ông Vinh chụp ảnh nhiều địa danh, nhưng đặc biệt thích chụp về Hồ Gươm bởi nơi ấy lưu giữ trong ông nhiều kỉ niệm thuở ấu thơ và tình yêu thời trai trẻ. Từng gốc cây, ngọn cỏ, từng con người và những nét sinh hoạt quanh Hồ Gươm đi vào bộ ảnh của ông một cách thân thuộc, bình dị.

Cụ Nguyễn Tấn Vinh được biết đến với tên gọi "Vua ảnh Hồ Gươm"
Sở hữu bộ sưu tập ảnh khổng lồ nhưng ông Vinh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm riêng một triển lãm ảnh. Điều thú vị ở chỗ mặc dù không mở triển lãm ngoài đời thực nhưng ông Vinh đã biến trang Facebook cá nhân của mình thành một triển lãm online. Mỗi ngày, ông đều đặn đăng lên mạng hàng chục tấm ảnh chụp được và ngay sau đó đã có hàng ngàn lượt “like”, bình luận của mọi người. Bạn bè trên mạng của ông rất đông, nhưng ông không kết bạn vì mục đích "câu like” mà đơn giản là sự sẻ chia những gì mình có với mọi người.
Ông chụp ảnh những người thoáng gặp trên Hồ Gươm và trả hình cho họ qua Facebook hay email. Ông chụp ảnh nhiều đến nỗi chính mình cũng không nhớ nổi đã chụp cho bao nhiêu người. Những người chụp ảnh vẫn luôn nhớ tới ông Nguyễn Tấn Vinh và hàng ngày đi trên bờ hồ ông đều nhận được những lời chào, những cái bắt tay ấm áp cảm mến từ bao người xa lạ. Ông nheo nheo đôi mắt cười xuề xòa và bảo rằng: “Chẳng phải xa lạ đâu, đấy toàn là người quen thôi, có điều là họ toàn quen tôi trên facebook”.
Tôi chợt thấy ông Nguyễn Tấn Vinh và còn biết bao người như ông, cũng giống như những loài cây cổ thụ quanh Hồ Gươm này, họ như không có tuổi bởi họ được sống trọn vẹn và ý nghĩa mỗi ngày với những niềm vui, niềm đam mê và sự cống hiến những điều tốt đẹp cho cuộc đời, như dáng cây trăm năm tuổi vẫn reo vui in bóng xuống mặt hồ, vẫn tỏa bóng mát cho không gian nơi đây và vẫn thầm kể cho mọi người những câu chuyện sâu lắng về tình yêu Hà Nội.
Chúng tôi xin tạm khép lại hành trình đến với những loài cây cổ thụ quanh Hồ Gươm tại đây. Thêm một lý do để quý vị dừng chân lâu hơn một chút khám phá lịch sử còn in dấu trên những loài cây quý lâu niên ở khu vực này để chúng ta thêm hiểu, thêm yêu hơn nơi ta đang gắn bó.