Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hình ảnh những chiếc xích lô đã trở nên rất đỗi thân quen với người Hà Nội
Vào chiều những ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh đài phun nước, phố Hàng Ngang, Hàng Đào, trước cửa hàng kem Thủy Tạ… là nơi tập trung đông nhất xích lô của thủ đô. Những người đạp xích lô ở đây rất lịch sự, nhiệt tình và có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản để du khách nước ngoài không cảm thấy bối rối.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội mới đã có những chia sẻ về lịch sử phát triển của xích lô giữa lòng Hà Nội:
Lịch sử tồn tại của xích lô cho đến nay đã trở thành một hình ảnh rất đỗi thân quen với người Hà Nội. Đặc biệt, tiếng leng keng của những chiếc xích lô đã gắn bó với Hà Nội từ những năm đầu của thế kỷ XX, giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây.
Từ những việc đi lại nhỏ nhặt như đi chợ cho tới những việc quan trọng của đời người như ăn hỏi, rước dâu… xích lô luôn góp mặt tạo nên nét văn hóa truyền thống cho người dân phố cổ. Ngày nay, khi xích lô được quy định chỉ hoạt động chở khách trong khu vực Hồ Gươm và phố cổ thì loại phương tiện này cũng đã phần nào được cải thiện về hình thức để phù hợp với hoạt động du lịch.
Ngồi trên xích lô ngắm nhìn Hà Nội vào buổi sớm mai, không khí trong lành, hít hà hương thơm của mùi hoa sữa thoang thoảng nơi những con phố đi qua và theo từng vòng quay của bánh xe, Tháp Rùa - chứng nhân lịch sử hiện ra mờ ảo trong làn sương cho đến những con đường nhỏ xinh trong phố cổ. Đó là những cảm giác bình yên đối với bất cứ du khách nào khi được khám phá Hà Nội theo một cách đặc biệt trên chiếc xích lô như thế:
# Quanh Hồ Gươm rồi chị đi vào phố cổ, nó cũng có cái thú vị riêng của nó. Thực ra mình ngồi trên chiếc xích lô thì mình cảm nhận khác hơn so với mình ngồi trên các phương tiện khác, đi nó thong dong rồi mình ngắm phố phường đỡ mệt hơn là đi bộ, nó cũng có cái thú vui riêng.
# Tớ đi rồi, tớ chỉ đi một nửa vòng, thích mà không thể ngồi lâu, cũng thấy tội tội người chở vì mình cũng nặng, ngồi cả gia đình hơi vất vả.
# Nó cũng khá vui, em rất thích ạ.
# Giúp chúng ta giữ gìn truyền thống của dân tộc vừa khơi dậy trong chúng ta sự trong sáng của trẻ thơ.
# Chị đi rồi hồi bé. Thật ra hồi nhỏ ấy thì có đi xung quanh Hồ Gươm cũng hay thú vị , buổi chiều có thể đi xe xích lô ngắm cảnh khá là mát, cũng thấy hay mà.

Đạp xích lô không chỉ là niềm vui mà còn là một nghề kiếm sống của nhiều người
Dạo quanh một vòng bờ hồ giá xích lô dao động từ 50.000đ đến 150.000đ tùy từng đoạn đường và khả năng mặc cả của du khách. Thông thường một ngày, mỗi bác tài sẽ có khoảng từ 5 đến 6 chuyến. Vào những ngày lễ, ngày nghỉ thì số chuyến sẽ nhiều hơn. Chính vì thế đạp xích lô không chỉ là niềm vui mà còn là một nghề kiếm sống của nhiều người.
Theo hãng lữ hành Kouni nổi tiếng ở Thụy Sĩ thì đặt tour đi xích lô vòng quanh Hà Nội sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên cho du khách. Trên chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet, cũng gợi ý du khách không nên bỏ qua trải nghiệm với xích lô khi đến nước ta bởi sự di chuyển đủ chậm của xích lô sẽ giúp cho khách du lịch đủ thời gian và không gian thưởng thức vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ của Hà Nội, ngắm nhìn những di tích, nét cổ kính của đất Hà Thành và hòa mình vào cuộc sống tất bật của người dân thủ đô.
>>>Chợ đêm Hàng Ngang – Hàng Đào bên Hồ Gươm
Đúng là với những ai đã từng một lần được ngồi trên chiếc xích lô trải nghiệm du lịch phố phường qua những vòng xe quay thật chậm hẳn không thể quên được cảm giác thú vị lúc ấy, nhất là dạo phố trong những ngày mùa thu, tiết trời dịu mát, trong xanh, nắng nhẹ và gió thổi lao xao trên những tán lá cây.
Ai đó đã nói rằng, họ đến thăm Hà Nội vì muốn một lần ngồi trên chiếc xích lô để đi thong dong trên những con phố cổ, ngắm Hồ Gươm xanh mát và thơ mộng. Giữa một Hà Nội sầm uất, đông vui và náo nhiệt, chiếc xích lô như gợi nhắc cho mỗi người biết bao điều về quá khứ, hiện tại và tương lai. Xích lô trở thành một nét đẹp không thể thiếu của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Trong hoài niệm của người Hà Nội xưa, hình ảnh chuyến tàu điện leng keng ở Bờ Hồ, tiếng rao vang vọng lại của những người bán hàng rong và tiếng kẽo kẹt của chiếc xích lô đã trở thành những kí ức khó phai mờ, gợi nhiều cảm xúc và rất đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ để khi họ đi xa đến nơi chân trời góc bể vẫn đau đáu nhớ về thủ đô yêu dấu.
>>>Hiệu ảnh quanh Hồ Gươm
Mỗi chuyến xe lại mang đến nhiều hoài niệm. Đó có thể là kỷ niệm của thời cắp sách – ngày ngày hai buổi đến trường, là thuở yêu đương hò hẹn hay ngại ngùng giận hờn vô cớ… It nhiều đều ghi dấu ấn của chiếc xích lô bé nhỏ.
Cuộc sống xô bồ, hối hả với những lo toan thường nhật đôi khi làm chúng ta quên dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc quý báu trong tiết trời mỗi sớm hay mỗi tối mùa thu ở hà nội, dù hoa sữa vẫn thơm thơm trên từng con phố nhỏ.
Ngày nay, với sự ra đời của nhiều phương tiện hiện đại như ô tô, xe máy, chiếc xích lô chỉ còn góp phần bé nhỏ vào hoạt động du lịch ở khu vực phố cổ và Hồ Gươm nhưng là một phần rất đáng có. Với nhiều người, đi dạo ngắm hồ gươm và hòa mình vào nhịp sống phố cổ trong buổi sớm Hà Nội chưa kịp ồn ã, xô bồ là một thói quen, là niềm hạnh phúc, là thú vui tao nhã để mỗi ngày sống được trọn vẹn hơn với những cảm xúc thật hơn.