Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Siêu thị Bờ Hồ Intimex

Phóng viên - 26/06/2017 | 4:00 (GTM + 7)

VOVGT - Siêu thị Bờ Hồ Intimex cổ kính, bé nhỏ đã từng là một khách sạn quy mô, hiện đại kiểu Pháp đầu tiên tại Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hành trình bánh xe đồng vọng sẽ đưa các bạn đến với một siêu thị khá nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngay bên bờ Hồ Gươm. Đó là siêu thị Bờ Hồ Intimex. Có thể khi so sánh siêu thị này với các siêu thị mới mở hiện nay hơi khập khiễng về quy mô và kiến trúc xong sự tiện lợi cùng những câu chuyện thú vị về siêu thị Bờ Hồ Intimex sẽ luôn mang trong nó nhiều ẩn số để chúng ta cùng khám phá. Và đặc biệt là về bề dày lịch sử tồn tại của siêu thị này thì quả thực có nhiều điều vô cùng thú vị và đáng nể nữa đấy.

Trước hết, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – báo Hà Nội mới sẽ chia sẻ cho các bạn những câu chuyện chưa được nhiều người biết đến về lịch sử của siêu thị Bờ Hồ Intimex hiện nay.

 

Siêu thị Bờ Hồ Intimex

Điểm Dừng

Có lẽ chúng ta cũng khó mà hình dung được khu nhà hiện nay là siêu thị Bờ Hồ Intimex cổ kính, bé nhỏ, nằm hơi nép mình bên nhiều công trình khác quanh khu vực Hồ Gươm đã từng là một khách sạn quy mô, hiện đại kiểu Pháp đầu tiên tại Hà Nội. Hơn một thế kỷ đi qua, sau nhiều thăng trầm của lịch sử, khách sạn Grand Hotel ngày nào đã biến thành một trung tâm thương mại nhỏ nhộn nhịp người qua lại mua sắm như hiện nay.

Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn được chiêm ngưỡng những nét cổ kính của công trình kiến trúc được xây dựng cách đây hơn 100 năm này, khi Siêu thị vẫn giữ nguyên kiến trúc 2 tầng vốn có, không nới rộng diện tích và bề ngoài không có sự thay đổi lớn. Và đúng như những điều luyến tiếc mà nhà báo Ngọc Tiến đã chia sẻ, nếu siêu thị này bị phá bỏ hoàn toàn và được thay thế bằng một tòa nhà cao tầng, hiện đại thì quả thực, dấu ấn một thời về nơi này trong lịch sử phát triển của khách sạn ở Hà Nội cũng như hình ảnh cửa hàng giao tế trong thời bao cấp cũng sẽ bị xóa nhòa, và rồi chỉ còn lại trong những câu chuyện, trong những ký ức của một số ít người nào đó đã từng biết đến nơi này mà thôi.

Khách sạn Grand xưa, nay là siêu thị Intimex Bờ Hồ

Hiện nay, khi những tuyến phố quanh Hồ Gươm trở thành phố đi bộ vào dịp cuối tuần thì siêu thị Bờ Hồ càng trở nên tấp nập và là điểm đến rất cần thiết của nhiều gia đình. Cuối tuần, nhiều người lên phố đi bộ chơi thì thường tranh thủ vào đây mua đồ. Còn vào các ngày khác trong tuần, khi thanh toán hàng trong siêu thị xong thì các bạn nhớ xin thêm vé gửi xe miễn phí từ quầy thu ngân để được miễn phí tiền gửi xe nhé.

Còn một điều nữa bạn cũng cần lưu tâm đó là chỗ gửi đồ ở siêu thị nằm ở một gian nhà nhỏ bên trái siêu thị chứ không nằm ngay cửa ra vào như siêu thị khác. Nên để tiết kiệm thời gian cần thiết cho việc mua sắm và tham quan siêu thị Bờ Hồ Intimex thì các bạn không nên bỏ qua một vài công đoạn nho nhỏ như vậy.

Chị Trần Thị Hiền, nhà ở phố Huế, cho biết lý do chị ấy lựa chọn siêu thị: "Vợ chồng mình và con cái rất hay đi siêu thị. Tại vì mình làm viên chức nhà nước nên mình hay đi vào thứ bảy, chủ nhật. Siêu thị bày bán rất nhiều đồ đa dạng, mình muốn mua sản phẩm nào thì có thể chọn lựa theo ý thich, mà trong siêu thị cũng có những khu vui chơi. Nói chung mình đi quanh siêu thị thì cũng thấy đồ ăn rất đa dạng. Sản phẩm tiêu dùng thì cũng đa dạng phong phú, giá cả hợp lý".

Còn với chị Hoàng Thu Vân nhà ở quận Hoàn Kiếm thì lý do chị lựa chọn siêu thị Bờ Hồ bởi nhà chị ở khá gần nơi đây và hơn thế nữa đi siêu thị còn là dịp chị hướng dẫn con mình các kỹ năng sống. Chị tâm sự: "Thường thì em thường đi siêu thị vào buổi tối, cuối tuần cùng các con và gia đình. Cũng thỉnh thoảng cần phải đi siêu thị vì ở trong siêu thị có những sản phẩm rất đa dạng. Từ đó, mình hướng dẫn con cái mình cách chọn đồ, cách sử dụng và bảo quản đồ, siêu thị hàng đa dạng, nhiều hơn, phong phú hơn".

Cảm nhận của tôi

Nói đến đi siêu thị thì bây giờ có thể đó cũng là điều khá phổ biến và quen thuộc với nhiều người ở Hà Nội nhưng nếu là cách đây khoảng chục năm thì siêu thị là một khái niệm khá mới mẻ và cả xa hoa nữa. Khi đó, các siêu thị mới bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội, có một vài siêu thị đầu tiên thì lúc nào cũng vô cùng đông đúc, mà toàn là người đến xem hàng là chính chứ không phải mua hàng là chính như bây giờ.

Thậm chí, những siêu thị lớn như siêu thị Metro phải có thẻ mới được vào mua hàng nữa. Hồi ấy ai mà dành dụm được chút tiền đi siêu thị mua đồ là oai lắm. Hoặc như trẻ con, cuối tuần được bố mẹ cho đi siêu thị chơi thôi, ko cần phải mua gì cả cũng là phần thưởng tuyệt vời lắm rồi.

Nói đến chuyện vào siêu thị mua đồ thời siêu thị là một khái niệm cao sang như vậy thì tôi cũng có một kỷ niệm đáng nhớ lắm. Đó là vào dịp cuối năm, bố mẹ tôi được thưởng tết thế là hai người bàn nhau sẽ "đổi gió" vào siêu thị xem sao. Và tôi được giao nhiệm vụ đi kèm cùng mẹ xách đồ. Trời ơi, cảm giác như nhà quê ra tỉnh lần đầu vậy. Đi siêu thị, mẹ tôi cao hứng mua đồ rõ nhiều vì đợt đó họ giảm giá 40% thậm chí là 50%.

Mải sắm đồ, xong rồi vội ra thanh toán vì siêu thị lúc đó rất đông, chờ thanh toán cũng rất lâu nên mẹ tôi quên luôn cậu con trai với vài túi hàng to đùng vẫn còn ở trong siêu thị. Tôi lơ ngơ đứng bên quầy thanh toán mà lại không có hóa đơn, không có tiền bên mình, gọi mẹ thì mẹ tôi đã phóng xe đi mất rồi. Một lúc sau mẹ tôi mới nhớ ra có cậu con trai đi cùng mình và quay lại. Thật sự cảm xúc lúc ấy khiến bây giờ khi kể lại cả nhà tôi cùng buồn cười đến chảy cả nước mắt.

Cũng bởi thế mà những lần sau này đi siêu thị cùng mẹ tôi, rút kinh nghiệm sâu sắc nên từ khi mới bắt đầu vào siêu thị, tôi đã thống nhất với mẹ sẽ đợi ở quầy thu ngân nào để mẹ tôi có mải mê mua sắm đến đâu thì cứ ra là đã thấy tôi đợi sẵn ở đó rồi, không thể bị bỏ quên lần nữa. 

Không chỉ vậy, siêu thị còn là thiên đường tránh nóng của thời sinh viên. Trong những ngày trời nắng như đổ lửa, tôi và mấy người bạn hay trốn ở siêu thị, lang thang cả ngày trong ấy, ngắm đồ mỏi mắt luôn, nhất là quầy trưng bày và bán bát đĩa, đồ thủy tinh, đồ nhà bếp rất đẹp. Và cứ ước ao sau này có gia đình kiểu gì cả gia đình tôi cũng sẽ cùng đi mua những thứ xinh xắn này mang về nhà trang trí. Vì ngày ấy, sinh viên đâu có tiền để mua những đồ như vậy trong siêu thị. Bây giờ, khi đã có gia đình riêng, thực hiện được những mong ước nhỏ bé của thời sinh viên ấy thì tôi cũng không thể quên được cái cảm giác háo hức đi siêu thị của ngày ấy.

Ngày nay, các siêu thị mọc lên ở khắp các ngõ phố, có những siêu thị bình dân, thuận lợi cho mọi người mua sắm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, cũng có những siêu thị lớn, hoành tráng, đáp ứng cả nhu cầu mua sắm, nghỉ ngơi, vui chơi của mọi người nữa nên thực sự, siêu thị đã trở thành một khái niệm rất gần gũi, quen thuộc với đời sống của người dân thành thị.

Tags:
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường

// //