Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
1.Giới thiệu về con đường, tuyến phố, lý do lựa chọn….
Mỗi con phố được đặt theo tên của danh nhân luôn mang trong mình những câu chuyện lịch sử về vị danh nhân đó, về những chiến công của họ trong các giai đoạn của lịch sử đất nước. Đây là những tấm gương sáng để các thế hệ học tập và noi theo trong công cuộc bảo vệ đất nước. Tiếp nối dòng chảy lịch sử , hôm nay Bánh xe đồng vọng sẽ đưa quý vị đến tham quan con phố mang tên nhà yêu nước Nguyễn Thái Học.
2. Số phận con đường
Nhà yêu nước nhiệt thành Nguyễn Thái Học sinh năm 1901 ở làng Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Là sinh viên trường cao đẳng sư phạm, CĐ thương mại đông dương. Năm 1927, NH cùng 1 số đồng chí thành lập VN quốc dân đảng và trở thành thủ lĩnh của Đảng này. Ngày 9/2/1929, VNQDD tổ chức ám sát tên TP Ba zanh – là chủ khu đồn điền lúc bấy giờ. Sự kiện này làm dấy lên một cuộc đàn áp nghiêm trọng của thực dân Pháp, có nguy cơ bị lộ, Nguyễn Thái Học cùng một số đồng chí của mình quyết định tổ chức khởi nghĩa để vớt vát sự nghiệp của Đảng, đó là cuộc khởi nghĩa Yên Bái ngày 9/2/1930. Nguyễn Thái Học là người trực tiếp phụ trách cuộc khởi nghĩa ở đồng bằng bắc bộ. Nhưng cuối cùng cuộc kn thất bại, Pháp đã ném bom triệt hạ cả làng cổ Am và 10 làng khác. Riêng Nguyễn Thái Học thì ngày 20/2/1930 bị giặc bắt ở ấp Cổ Vịt, huyện Đông triều. Ngày 17/6/1930 bị xử án chém đầu ở Yên Bái cùng với 12 đồng chí. Nguyễn Thái Học là người bị chém sau cùng. Trước khi lên đoạn đầu đài, Nguyễn Thái Học còn ngâm thơ bằng tiếng Pháp những câu bất hủ rằng: Chết vì tổ quốc – cái chết vinh quang/ Lòng ta sung sướng, cái chết nhẹ nhàng.
3. Điểm dừng
Phố Nguyễn Thái Học được mang tên nhà yêu nước Việt Nam chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX, người nổi tiếng với câu nói “không thành công thì cũng thành nhân”. Đây là một trong những con đường rộng và đẹp vào bậc nhất của thủ đô Hà Nội. Với khoảng 50 cửa hiệu bán tranh, ảnh, lịch, các loại quà tặng quảng cáo, các sản phẩm gốm sứ, tượng…đã tạo cho phố vẻ đẹp lung linh màu sắc, làm nổi bật những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Phố không chỉ đẹp mà còn là nơi tụ hội của nhiều di tích lịch sử quan trọng.

Phố Nguyễn Thái Học có khoảng 50 cửa hiệu bán tranh, ảnh, lịch...
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 là nơi dành cho con cái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Năm 1962, nhà nước giao Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam.
Văn Miếu-Quốc Tử Giám nằm trên đường Nguyễn Thái Học là cụm quần thể di tích đa dạng, phong phú hàng đầu của Hà Nội gồm hai di tích chính là Văn Miếu thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam.
Quốc Tử Giám trường Quốc học cao cấp đầu tiên của Việt Nam góp phần đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Ngày nay, Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi vinh danh các học sinh xuất sắc, nơi tổ chức hội thơ rằm tháng giêng, nơi các sỹ tử đến "cầu may" trước mỗi kỳ thi. Đặc biệt nơi đây còn thu hút các bạn trẻ trong mỗi mùa kỷ yếu đến chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thời sinh viên.
Phố Nguyễn Thái Học với chiều dài không gian và thời gian mang đậm dấu ấn lịch sử chắc chắn hứa hẹn rất nhiều điều thú vị khi đặt chân tới đây để khám phá và trải nghiệm.
4. Cảm nhận của tôi
Phố Nguyễn Thái Học dài gần 2km, từ ngã năm Cửa Nam đến phố Sơn Tây, chạy qua phía sau Văn Miếu. Đây vốn là đường chạy trên hào và tường lũy bao quanh phía nam thành Thăng Long thời Nguyễn. Thời Pháp thuộc là phố Hàng Đẫy. Sau Cách mạng gọi là phố Phan Chu Trinh. Thời tạm chiếm đổi thành đại lộ Nguyễn Thái Học cho đến tận bây giờ.
Đi qua những thứ ồn ào tấp nập của cuộc sống hiện tại, đi qua hết những thăng trầm của thời đại, phố Nguyễn Thái Học vẫn âm thầm giữ lấy nét cổ điển của người Hà Nội. Đã bao lần tôi tự dằn lòng không xa Hà Nội nữa, cũng không ít lần bảo mình thử quên Hà Nội, quên con đường xưa đã từng chở ai đó đi học về. Nhưng rồi những bộn bề của cuộc sống không đủ sức để đẩy tôi xa nơi này bởi vẻ đẹp dung dị, đáng yêu và đầy ký ức của nó.
Phố những ngày không nắng thật bình yên. Cơn gió đông hanh hao lùa vào trong từng kẽ lá, xà xuống quán xá bên đường khiến ai nấy đều rung lên khe khẽ. Những vị khách qua đường nén lại, rưng rưng nhớ về cố hương, nơi ghi dấu bao chứng tích lịch sử của cố nhân. Phố ngày không nắng, khách bộ hành vẫn giữ cho mình thói quen ghé vào các hàng tranh, hàng bán đồ gốm ven đường để tìm cho mình chút quà nơi phố cũ. Đâu đó vẫn còn nguyên những mái ngói rêu phong nằm lặng lẽ với thời gian tách biệt hẳn với nhịp sống xô bồ của thế giới bên ngoài. Những ngày mùa đông, nhịp chân con người về phố trở nên nhẹ nhàng bình lặng. Vẫn giữ thói quen cũ, tự thưởng cho mình ly cà phê nóng, ngồi nhâm nhi cảm nhận vị đắng đến ngọt ngào, chọn cho mình góc ngồi cuối phố phóng tầm mắt ra xa.
Nhớ phố những ngày không nắng, nhớ tiếng rao leng keng lúc giữa đêm, nhớ tiếng lá rơi xào xạc ngoài hè, nhớ những ghánh quà vặt mỗi ngày trên phố, nhớ mùi cốm thơm ngạt ngào trong ghánh cốm của cô hàng xóm. Những điều giản dị ấy đã được tích lũy qua thời gian, được xây dựng chắt chiu bởi những gì tinh khiết nhất của phố phường Hà Nội, thành nguồn sống, là nhịp thở của bao người.
5. Thông tin hữu ích
Phố Nguyễn Thái Học là phố một chiều với độ dài gần 2 km, phía Đông Nam tiếp giáp với phố Lê Duẩn, phía Tây Bắc giao với phố Kim Mã và phố Sơn Tây. Các phố cắt ngang qua bao gồm: Phố Hùng Vương, Phố Chu Văn An, Phố Văn Miếu, Phố Hoàng Diệu.
Phố Nguyễn Thái Học được coi là một trong những tuyến đường có số phương tiện tham gia giao thông lớn của Hà Nội do hầu hết các phương tiện từ đường Láng-Hòa Lạc, đường 32 và đường Thăng Long - Nội Bài khi vào trung tâm thành phố đều phải qua đường Nguyễn Thái Học.
Các tuyến xe buýt chạy qua phố gồm số: 2, 18, 25, 32, 33, 34, 38, 50. Ở đầu phố có một đoạn đường sắt đi các tỉnh phía Bắc chạy qua. Trước năm 1990, phố Nguyễn Thái Học còn có đường tàu điện Cầu Giấy - Bờ Hồ chạy dọc qua phố phía lòng đường bên phải. Sau khi tàu điện chấm dứt hoạt động thì đường ray trên phố cũng bị gỡ bỏ.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua