TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng, 1 người chết
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Phiên tòa đã làm rõ: Khoảng 6 giờ ngày 21/6/2022, chị Trần Thị Khánh Ly (sinh năm 2002, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) gọi xe taxi của Lê Văn Nước đến quán Cafe âm nhạc Obama (ở xóm 8, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh), nhưng không đi nữa nên bị Nước mắng chửi.
Chị Ly đã kể lại sự việc trên cho Vũ Hoàng Long (sinh năm 1992, trú tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Trần Mạnh Tiến (sinh năm 1993, ở xã Hoàng Mai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) biết, rồi cung cấp cho Long số điện thoại của Nước.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/6/2022, Long và Tiến giả vờ gọi điện thoại đặt xe của Nước đến quán Café âm nhạc Thảo Nguyên (cạnh quán Cafe âm nhạc Obama) và tát 3, 4 cái vào mặt Nước. Sau khi bị đánh, Nước không nói gì mà lên xe ô tô điều khiển xe bỏ đi.
Mặc dù được mẹ của chị Khánh Ly xin lỗi và can ngăn nhưng do bực tức, Nước đỗ xe ô tô ở gần đó, đợi Long và Tiến đi qua sẽ điều khiển xe ô tô đâm vào để trả thù.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/6/2022, Nước thấy Long đi xe máy từ khu dân cư xóm 7, thôn Tráng Việt - đê tả Sông Hồng ra, nên đã điều khiển xe ô tô đuổi theo. Đến đoạn đường ở giữa hàng cây, Nước điều khiển xe ô tô đâm vào phía sau xe máy do Long điều khiển, làm xe máy bị hư hỏng (thiệt hại 1,4 triệu đồng). Long bị ngã va vào hàng cây bên đường và bị tổn hại 14% sức khỏe. Sau khi phạm tội, Lê Văn Nước đã đến Công an xã Tráng Việt, huyện Mê Linh tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của Nước thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, xét Nước có nhiều tình tiết giảm nhẹ là đã tự thú, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho bị hại…, Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo ở dưới khung hình phạt.
Chị Trần Thị Khánh Ly là người cung cấp số điện thoại của bị cáo Nước cho Long. Cơ quan điều tra xác định chị Ly không biết việc Long và Tiến đánh bị cáo Nước nên không đề cập xử lý.
Cơ quan công an xác định Vũ Hoàng Long và Trần Mạnh Tiến đã có hành vi tát vào mặt Lê Văn Nước (nhưng không gây thương tích cho Nước) là hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan Công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Long, Tiến về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” theo quy định tại Điều 7 - Nghị định 144/202/NĐ-CP ngày 31/12/2021, với mức phạt là 6,5 triệu đồng/ người.
Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Lê Văn Nước đã bồi thường cho Vũ Hoàng Long 50 triệu đồng. Do vậy, Vũ Hoàng Long không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lê Văn Nước./
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Mỗi ngày tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức (TP.HCM) tấm lòng của của các thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm mang lại sự ấm áp cho những bệnh nhân, thân nhân, y bác sĩ và những người có hoàn cảnh khó khăn như anh xe ôm, chú bảo vệ, cô bán vé số....
Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành dự thảo Thông tư cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi.
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi gây náo loạn đường phố, cá biệt có trường hợp còn đem theo cả gậy rút 3 khúc.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm sông Sài Gòn là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.
Đăng kiểm phương tiện cơ giới và kiểm định, thẩm duyệt thiết kế PCCC, ở góc độ nào đó có nét tương đồng, bởi đều liên quan mật thiết đến sự an toàn tính mạng, an toàn tài sản.
Thời gian gần đây, cuộc sống của người dân ở P. Định Công (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) bị đảo lộn khi xuất hiện một hàng rào tường bê tông dài 2-3km, cản trở việc đi lại của người dân nơi đây.