Người đảng viên sống trọn chữ tình, không nói thành tích với quê hương
Nhóm PV - 09/10/2021 | 9:46 (GTM + 7)
Trên 30 chuyến xe 0 đồng, 16.800 người, mỗi người một số phận… Đằng sau 30 chuyến xe ấy với hơn 800 lượt chuyên chở gần 2 vạn bà con, là nỗ lực của cả một tập thể, và của một “lão tướng” thầm lặng – bác Hai…
Phóng sự video: TRỌN VẸN VỚI QUÊ HƯƠNG MỘT CHỮ TÌNH
Những con đường thiên lý vắng lặng....
Ở thời điểm mà Chỉ thị siết chặt của Chính phủ “Ai ở đâu ở yên đó” được xem là giải pháp tối ưu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho một “trận đánh” được xem là quyết định.
Người dân ngụ cư ở Sài Gòn vẫn còn nơm nớp nép mình trong những căn nhà trọ chật chội, thiếu trước hụt sau chờ mong một phép màu.
Một cuộc hồi hương để chia lửa với Sài Gòn có thể nói chưa có tiền lệ.
Ngày 27/7/2021, chuyến xe đầu tiên lăn bánh đưa hơn 400 người dân Phú Yên về lại quê nhà.
NGHĨA ĐỒNG BÀO
Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú - Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM vẫn được người dân gọi với cái tên trìu mến “Bác Hai” - đã có mặt ở bến xe từ rất sớm để sắp xếp cho bà con, từng chỗ ngồi, từng suất ăn, và từng sự động viên. Tự tay ông làm tất cả:
"Mỗi xe 45 chỗ, chỉ chở 25-27 người thôi, tức là chỉ 50%. Trước khi lên xe là phải test âm tính. Đợt đầu tiên 25 xe, và chúng tôi làm liên tục 30 đợt. Trong quyết định của Tỉnh Phú Yên, ưu tiên những người nghèo khó trước, những người già và người có hoàn cảnh khó khăn trước. Con số đăng ký ngay trong tuần lễ đầu tiên lên tới 12.000 người. Nên tỉnh xác định xem đây là chiến dịch và thành lập Ban chỉ đạo. Tôi là Phó Ban".
10.000 người, 12.000 người, rồi sau đó lên đến gần 17.000 người. Con số vượt xa cả dự tính ban đầu.
Ít ai biết được, trước đó, để tổ chức được những chuyến đầu tiên, nhiều người đã lo lắng, nghi ngại. Dịch ở địa phương đang lo chưa nổi, lại đón thêm người về từ tâm dịch, khi ở Sài Gòn số ca tử vong vẫn ở ngưỡng trên 300 ca, và hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, máy móc phục vụ xét nghiệm, điều trị COVID-19 còn quá thiếu thốn.
Bao nhiêu câu chuyện cảnh đời hội tụ tại bến xe... Bác Hai đang động viên một em nhỏ khuyết tật trước lúc lên xe hồi hương.
Nhiều cuộc họp bàn phương án đã diễn ra. Cuối cùng, tỉnh Phú Yên quyết định đón đồng bào mình về quê tránh dịch, vừa để “giải cứu” và giảm bớt áp lực cho TP.HCM, vừa thể hiện trách nhiệm của chính quyền, chăm lo cho đời sống của người dân, và vì “nghĩa đồng bào”.
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ, đưa người dân về quê hương là một nhiệm vụ chính trị: "Qua thực tiễn dịch, chúng tôi thấy rằng, người dân trong quá trình thực hiện giãn cách vô cùng khó khăn, khó muôn bề. Đối với người dân tại chỗ đã khó như vậy, đối với người dân đi làm ăn xa đang sống trong các nhà trọ không có nguồn thu nhập thì còn khó khăn cách nào nữa. Với ý nghĩa đó, tập thể Lãnh đạo đã bàn bạc và đưa ra quyết định đưa đón người dân về".
Bác Hai, năm nay đã ngoài 81 tuổi, nhận trách nhiệm ủy thác của tỉnh Phú Yên mà vừa mừng, vừa lo. Bởi giữa những ngày tháng cam go, nảy lửa trùng trùng, để xây dựng một kế hoạch gấp rút đưa lao động 4 tỉnh thành phía Nam bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về quê tránh dịch là điều khó khả thi.
Ngày đêm ông mất ăn mất ngủ, suy nghĩ tìm cách giải quyết: "Đi lại rất khó khăn khi TP.HCM, di chuyển từ nhà ra bến xe làm việc phải xin rất nhiều giấy, qua rất nhiều trạm. Khó hơn là kẻ thù vô hình bên cạnh luôn rình rập mình, không biết mình sẽ bị COVID khi nào. Chúng tôi họp trực tuyến, mỗi anh chị em phải trang bị cho mình làm thế nào để chống đỡ. Thêm nữa, là bà con họ đi từ 11g trưa, đi suốt đêm mới về đến Phú Yên, chiều tối họ ăn gì… Chúng tôi phải lo cho bữa ăn tối".
NHIỀU ÂU LO NHƯNG NHIỀU HẠNH PHÚC
Những gương mặt khắc khổ của bà con bán vé số, thợ hồ… đều hội tụ tại bến xe.
Một mình chống đôi nạng khó nhọc ra được nơi để trở về quê nhà, với ông Tằng là một hành trình dài. 73 tuổi, mưu sinh bán vé số ở TP.HCM, sau hơn 3 tháng mắc kẹt ở tâm dịch, ông đã không giấu nổi niềm hạnh phúc giản đơn của mình…: "Sung sướng vui mừng lắm chứ con. Gặp cháu, gặp con này. Gặp anh, gặp em này. Mặc dù nó có “đói” đôi chân, nó cũng đầy đủ, ấm cúng trong một bữa ăn gia đình của mình. Mừng quá chứ con…"
Suốt 30 chuyến xe không hề vắng mặt chuyến nào, bao nhiêu câu chuyện cảnh đời khắc sâu vào lòng bác Hai.
Bác Hai nhớ mãi, một ông cụ nghèo khổ hơn 70 tuổi, quyết định đạp xe về quê với quãng đường 600km dự kiến trong 5-7 ngày
Khi biết tin, ông đạp xe ra bến xe và quyết tâm đợi cho đến ngày được trở về. Lúc đưa chiếc xe đạp vào thùng xe và xe chuẩn bị lăn bánh, ông đã khóc: "Hay một chị, có 2 con nhỏ có 2 con chị làm thuê, không có điện thoại kết nối 3G, điện thoại “cùi bắp” rồi chị dắt díu con nhỏ từ quận 8 đi bộ, lạc đường. Hai ngày sau chị mới đến bến xe để xin về, không còn một đồng tiền dính túi.
Ban liên lạc phải vận động thêm tiền để hỗ trợ thêm để họ về quê. Có người bệnh người già, có người sanh con ra ở TP.HCM rồi ko còn tiền nuôi con. Rất nhiều hoàn cảnh, lúc lên xe họ mừng lắm. Mỗi người có một quê hương. Có người nói với tôi rằng, tôi chết ở quê cũng được…Cho nên mình làm như thế là vì nghĩa, vì tình".
Một cuộc hành trình hồi hương có lẽ là chưa từng có trong cuộc đời của những con người xa quê...
Thấu cảm nỗi lòng của bà con, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, từ chuyến xe đầu tiên cho đến chuyến xe cuối cùng, chính quyền địa phương chưa một phút lơ là…: "Chúng tôi làm việc 24/24. Bất cứ lúc nào người dân gọi, chúng tôi đều tiếp nhận. Vì người dân rất lo lắng. Mọi người luôn giữ tinh thần vì bà con, vì nghĩa đồng bào, và luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành trách nhiệm. Mình làm tốt thì cơ hội bà con về quê càng tốt, càng nhiều".
Cá nhân bác Hai, mỗi chuyến xe đều nghĩ mình là F1 bởi trong hàng ngàn người di chuyển, cũng có người đang dương tính với Sars-CoV-2. Hơn 50 tình nguyện viên được bác Hai cùng chính quyền địa phương phân nhiệm vụ cắm chốt 3 tại chỗ, làm sao mua đồ ăn lo cho tất cả bà con. Một thách thức lớn giữa những ngày dịch: "Mỗi đợt, xe cảnh sát hú còi xuất phát, vẫy tay chào bà con thấy nhẹ nhàng, thấy như được thả lỏng, thấy mình như gửi chút tình về quê hương".
Đã từng kinh qua hai cuộc chiến tranh, rồi giờ là đại dịch, GS.TS.Trình Quang Phú lại tiếp tục được là một người lính trên một chiến trường đặc biệt.
Nhiều âu lo, cũng nhiều niềm hạnh phúc vỡ òa khi trong gần 2 vạn người trở về, chỉ có 100 người F0 và tất cả đều an toàn.
Dù cho những cơn mưa của Sài Gòn liên tục dội xuống, vợ chồng bác Hai vẫn cần mẫn có mặt tại bến xe sát sao chỉ đạo. Nhiều người bảo ông, ở tuổi này, không nên “liều” như vậy. Nhưng với ông, đó là trách nhiệm của người chỉ huy một trận đánh: "Đừng bao giờ nói thành tích với quê hương. Bởi đó là tấm lòng của những người xa quê. Đó cũng là yếu tố khiến cho các anh em ngay chuyến sau hồi sức để tiếp tục làm. Đó là sự tiếp sức, năng lượng sống tốt đẹp nhất…"
ĐAU ĐÁU TẤM LÒNG NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
30 chuyến trở về, nhìn lại chiến dịch nín thở từng ngày, đến giờ này không còn điều gì khiến GS Trình Quang Phú hối tiếc.
Một chút phân vân trong lòng ông rằng không biết còn có những trường hợp nào khó khăn cơ nhỡ mà không được giải quyết.
May thay, 30 chuyến hoàn thành đưa bà con về đến quê cũng là lúc tình hình dịch tại TP.HCM tạm ổn định. Ông mong những ai ở lại có một cuộc sống dễ thở hơn. Rồi sẽ có những chuyến xe tiếp tục ra đi, lại vào vòng tròn mưu sinh, làn sóng vào thành phố để tiếp tục làm việc..
Hơn 80 năm sống trên cuộc đời, người con đất Phú Yên đã đóng nhiều vai.
Song, ông luôn cho mình mãi mãi là người lính. Từ 12 tuổi theo Cách mạng, làm giao liên, thống nhất đất nước, làm kinh tế…mỗi lần trước khó khăn dường như tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa chưa bao giờ biết e sợ, chùn bước. Mỗi một nhiệm vụ đảm trách, mỗi một công việc cụ thể ông điều chan chứa tình cảm sẻ chia với đồng đội, đồng bào, với quê hương.
Suốt 30 chuyến xe, không lúc nào vợ chồng bác Hai vắng mặt, lo từng suất ăn cho người nghèo
81 tuổi đời, 61 năm theo Cách mạng, theo Đảng, với ông Phú, dù ở thời nào, hoàn cảnh nào, Đảng viên vẫn phải luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu.
Trong cuộc đời hoạt động của mình, ông đã nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nghiệp đồ sộ của ông cũng là hơn 1000 trang sách viết về Người, đến giờ phút này, ông đã sống và đút kết cho riêng mình lời dạy của Bác: "Con người phải biết yêu thương nhau, đồng chí phải biết yêu thương nhau.
Một người đảng viên, một người cộng sản mà nếu không biết yêu làng quê, quê hương của mình thì đừng nói yêu Tổ Quốc. Nếu không yêu những đồng chí của mình, những người thân thiết thì đừng nói yêu đồng bào…
Đó là điều tôi tâm đắc nhất, tôi cũng sống theo tâm nguyện đó".
'BÁC HAI'
Với hình ảnh bác Hai Phú của tất cả sinh viên nghèo Phú Yên học tập tại TP.HCM điều hiện hữu suốt 30 năm qua, gần gũi quen thuộc và chí tình ở những buổi gặp mặt Hội hằng năm.
Năm nay lại thế, cuộc hội ngộ ấy lại đặc biệt hơn là ở “Bến Xe miền Đông”, những tình nguyện viên hầu hết là những bạn trẻ, con em, sinh viên quê hương xứ Nẫu. Họ - đến làm tình nguyện giúp đỡ bà con, bởi tinh thần sẻ chia đồng bào.
Anh Lê Học Anh Khoa, nguyên Trưởng ban Liên lạc sinh viên Phú Yên - người phụ trách “đầu cầu” Phú Yên chia sẻ những tình cảm của mình với bác Hai:
"Bác Phú là người vừa vận động được kinh phí, vừa vận động được nhân lực, vừa có sự liên hệ rất tốt với UBND Thành phố. Những trường hợp bất trắc hay cần thiết, bác xử lý rất nhanh.
Đặc biệt khó nhất là lúc bà con từ nhà ra bến xe, thì bác xử lý rất nhanh để tiện cho bà con ra được bến xe. Trong chuyến xe vừa rồi, bác là một thủ lĩnh tinh thần, một “Tư lệnh” tại mặt trận TP.
Khi bà con về, rất nhiều người khóc, bước xuống xe đã khóc rồi...Chính bọn em cũng ứa nước mắt luôn, vì không thể ngờ về được trong hoàn cảnh đó".
GS Trình Quang Phú nổi danh trên nhiều lĩnh vực, song với bà con nghèo, sinh viên nghèo Phú Yên, ông là “bác Hai” thân thương, gần gũi, là cây tùng cây bách nâng đỡ cho hàng ngàn bông hoa hiếu học.
Hình ảnh bác Hai với ánh mắt đầy tinh anh, trìu mến trong hành trình 63 ngày nghĩa tình, đến an ủi, tiễn đưa bà con về quê, chu đáo lo từng bữa ăn cho người nghèo đã để lại những cảm xúc không thể nào quên trong những ngày bộn bề giữa tâm dịch.
Một số hình ảnh trên hành trình người dân Phú Yên sống tại TP.HCM được đón về quê
Bác Hai và những tình nguyện viên - Họ hầu hết là những bạn trẻ, con em, sinh viên quê hương Phú Yên. Họ tình nguyện giúp đỡ bà con, bởi tinh thần sẻ chia đồng bào.
Những người thực hiện: Trọng Điển, Hồng Lĩnh, Phan Nhơn, Nguyễn Nhiên, Anh Thơ
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây trục lợi bảo hiểm nhân thọ với thủ đoạn rùng rợn: tiêm thuốc mê rồi tự đục, phá vỡ xương người tham gia để dựng thương tích giả. Đường dây này đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm trước khi bị bắt giữ.
Vào ngày 28/10 vừa qua, Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, lần đầu tiên xe năng lượng mới, bao gồm xe điện, xe hybrid sạc điện và xe pin nhiên liệu, bị loại ra khỏi danh sách các ngành công nghiệp chiến lược.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông về việc làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và chuyển đổi giấy phép lái xe từ mẫu giấy bìa cũ sang thẻ PET hiện đại, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.
Sau 2 ngày triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 30.000 dữ liệu do người dân Thủ đô gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”.
Như số đầu tiên liên quan đến tâm lý của người dân trong bối cảnh giá vàng nhảy múa theo ngày, thậm chí theo giờ, VOV Giao thông đã đề cập đến khái niệm "GIÁ HIỆN HÀNH", qua đó giúp hiểu đúng về khái niệm về giá vàng thời điểm hiện tại, mối liên hệ giữa vàng với GDP cũng như tỷ lệ lạm phát.
Trong bối cảnh thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị, kinh tế biển và logistics để trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm phía Bắc, gánh nặng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và an ninh trật tự (ANTT) ngày càng lớn.