Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Thổi hồn vào vỏ sò, vỏ ốc

Nhật Minh: Thứ tư 17/09/2025, 19:57 (GMT+7)

Với nhiều người, những vỏ sò, vỏ ốc bỏ đi chỉ là rác thải gây ô nhiễm môi trường nhưng với chị Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty TNHH giáo dục, thương mại, sản xuất Hải Lan ở phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh đây lại là nguồn cảm hứng sáng tạo độc đáo.

Bằng sự khéo léo, những vỏ sò, vỏ ốc đã được "hô biến" thành những tác phẩm nghệ thuật vừa mang giá trị thẩm mỹ, kinh tế vừa gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi của phóng viên chuyên mục với chị Nguyễn Thị Hồng Lan về hành trình đưa tinh thần tái chế, kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với cộng đồng:

PV: Chị Lan có thể chia sẻ vì sao chị lại chọn vỏ sò, vỏ ốc – một loại rác thải thường bị bỏ đi để làm nguyên liệu sáng tạo cho các sản phẩm của mình?

Chị Nguyễn Thị Hồng Lan: Mình có nguồn nguyên vật liệu. Đồng thời, nếu thải ra môi trường rác thải vỏ sò, ốc thì nó gây rất là nhiều thứ tại vì thành phần của nó là carbonat canxi, khó phân hủy trong môi trường tự nhiên. Nó có thể làm tắt cống, rãnh, hôi thối, gây nhiều tác hại cho môi trường.

Tuy nhiên, Bà Rịa- Vùng Tàu và cả nước Việt Nam của mình cần có những sản phẩm quà tặng cho khách nước ngoài, 100% của Việt Nam, cho nên chị cũng muốn có một sản phẩm. Chị thấy nguồn tài nguyên từ các nhà hàng hải sản, họ thải ra, các quán, chợ thải ra những vỏ ốc, vỏ sò. Chị mới làm thử. Chị cũng mày mò và chị thổi vào đó một cái hồn, cho nó một lớp áo về nghệ thuật.

Chị Lan hiện có khoảng 1.000 mẫu sản phẩm từ vỏ sò, vỏ ốc

Chị Lan hiện có khoảng 1.000 mẫu sản phẩm từ vỏ sò, vỏ ốc

PV: Được biết chị phải mất nhiều năm nghiên cứu mới có thể giữ được màu trên bề mặt vỏ ốc. Điều gì giúp chị kiên trì theo đuổi suốt thời gian dài như vậy?

Chị Nguyễn Thị Hồng Lan: Chị là người đổ được epoxy resin trên bề mặt cong như con ốc để giữ màu. Nghiên cứu trong vòng 4 năm mới được bề mặt phủ. Lúc đầu chị vẽ đá cũng bị cái màu trôi mất. Vỏ sò còn dễ trôi hơn tại vì nó rất là trơn, khi muốn vẽ thì em phải đánh bóng nó lên, lấy màu quẹt lên, chỉ cần đụng vô là trôi mất cái màu luôn. Nhưng mà chị có cách để giữ cái màu.

Hiện tại, chưa ai làm được hết mà mình làm hoàn toàn bằng thủ công. Nó sẽ có một cái gọi là tính độc bản, có nghĩa là mỗi tác phẩm trên một sản phẩm thì có một cái thôi, làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt cho sản phẩm. Giá cả khoảng 30 nghìn đến 1-2 triệu, 3-4 triệu cũng có. Trên dưới 1.000 mẫu. Mỗi con ốc là một tác phẩm khác nhau, là một cái mẫu riêng.

Sản phẩm từ vỏ sò, vỏ ốc mang đến thông điệp bảo vệ môi trường

Sản phẩm từ vỏ sò, vỏ ốc mang đến thông điệp bảo vệ môi trường

PV: Thử nghiệm và bắt đầu với việc trước giờ có lẽ chưa ai làm, chắc là chị Lan gặp nhiều khó khăn, đúng không chị?

Chị Nguyễn Thị Hồng Lan: Khi mình làm lên, mình là người đầu tiên nên làm gì cũng khó hết. Không ai dạy mình, không biết hỏi ai cũng không biết làm gì. Lên mạng thì chỉ có một chút nào đó thôi, làm đại mà không biết bao nhiêu lần mà kể luôn, có những lúc mà chị nói thôi ngày mai mà hư nữa là bỏ đó. Câu đó chị nói cũng nhiều lần dữ lắm, mà cuối cùng bây giờ nó thành công. Sản phẩm này hoàn hỏa tới bây giờ thật ra một năm nay nó mới được ổn như vầy thôi.

Chị cũng mong muốn có một cái souvenir shop ở bờ biển Vũng Tàu. Đội ngũ của chị biết tiếng Anh, có thể sản phẩm này là sản phẩm đặc trưng để giới thiệu cho khách nước ngoài và đồng thời, mình cũng rất tự hào, cũng quảng bá du lịch cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Các sản phẩm tham dự triển lãm tại các sự kiện

Các sản phẩm tham dự triển lãm tại các sự kiện

PV: Thông qua các sản phẩm của mình, chị muốn gởi gắm thông điệp gì đến mọi người?

Chị Nguyễn Thị Hồng Lan: Khi làm sản phẩm này, chị cũng muốn gửi đến tất cả mọi người thông điệp hãy biến rác thải thành những sản phẩm có giá trị về mặt nghệ thuật, sáng tạo, tài chính. Để cho những bạn trẻ khởi nghiệp thành công, chị cũng mong muốn là hãy chung tay bảo vệ môi trường và đồng thời, mình cũng phát triển kinh tế được.

Chị cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là hãy sáng tạo. Không phải mình bán một cái vỏ sò, vỏ ốc mà mình bán sự sáng tạo thông qua sản phẩm mang tính nghệ thuật cao. Mong muốn hiện giờ của tôi là có một souvenir shop ở Bãi Sau của Vũng Tàu, TP.HCM. Nơi đó không phải đơn thuần là một cái shop mà nơi đó, khách nước ngoài công nhận rằng người Việt Nam mình rất có tài, người Việt Nam rất giỏi trên lĩnh vực mới, đó là nghệ thuật, cũng mong muốn là hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh được lan tỏa trên toàn thế giới.

PV: Cảm ơn chị Lan với những chia sẻ vừa rồi, chúc chị có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo để góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và lan tỏa rộng hơn thông điệp bảo vệ môi trường!

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn