Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Tháng Mười mùa hoa "Vú trâu"

Nguyễn Ngọc Tiến: Thứ bảy 18/10/2025, 19:03 (GMT+7)

Mỗi độ thu về, hương hoa Sữa – hay Vú trâu – lại thoảng trong gió, mang theo ký ức về một Hà Nội cổ kính hơn trăm năm trước. Dù từng gây tranh cãi, nhưng mùi hương ấy vẫn là dấu ấn riêng, là phần hồn của phố phường Hà Nội.

Cuối tháng 9, đi qua phố Quán Thánh, Nguyễn Du, Trần Khát Chân…đã thoang thoảng hăng hắc mùi hoa Vú trâu nhưng sang tháng 10 thì mùi nồng hơn. Hoa Vú trâu là hoa Sữa, dân gian gọi như vậy vì trên thân cây lồi ra những cục giống như vú trâu khi chửa.

Năm 1882 thực dân Pháp đánh thành lần thứ 2 sau đó chiếm Hà Nội Năm 1888, vua Đồng Khánh ký giấy nhượng một phần đất từng là kinh thành Thăng Long cho Pháp lập thành phố Hà Nội thuộc địa. Họ qui hoạch và cải tạo khu vực phố cổ và xây phố mới theo kiểu đô thị Phương Tây, có vỉa hè, đèn chiếu sáng đường ban đêm, trồng cây bóng mát trên vỉa hè.

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Họ ban hành tiêu chí cây trồng trên hè phố, nơi công cộng, khuôn viên công sở không tiết ra nhựa độc hại, có rễ cọc để hạn chế gẫy đổ khi mưa bão, quả không ăn được, lá các cây phải rụng trong 4 mùa  để thành phố quanh năm xanh…

Họ ưu tiên chọn các giống bản địa nhưng do rất ít cây  đáp ứng được tiêu chí nên cho nhập nhiều giống ở ngước ngoài. Cây Bằng lăng nhập từ Úc, Muồng từ Nam Mỹ, Xà cừ từ Châu Phi, Hoàng lan từ Malaysia.

Họ ươm ở vườn Thực vật (nay là Công viên Bách Thảo) sau đó đem trồng trên phố. Trong các giống bản địa có cây Sấu, Cơm nguội, Vú trâu và một số giống khác. Sấu có quả ăn được song cây này có tán như hình nấm duyên dáng, lá hình mắt nai rất đẹp nên sấu là trường hợp ngoại lệ duy nhất được chọn.

Còn Vú trâu ngoài đáp ứng đủ mọi tiêu chí thì  thân lại thẳng và cao, ngọn vượt lên mái các nhà mặt phố khi đó vì thế khi hoa nở mùi hăng hắc chỉ thoang thoảng, không gây khó chịu. Đầu thế kỷ 20, chính quyền thành phố trồng Vú trâu ở phố Quan Thánh, sau đó trồng rải rác ở một vài tuyến phố. Thập niên 1920 khi phố Nguyễn Du hình thành họ trồng rất nhiều Vú trâu ở phố này.

Cây trên phố Hà Nội nở vào các mùa khác nhau và mùi cũng khác nhau, Sấu có mùi thơm chua, Sưa thơm nhẹ, Bằng lăng có chút đăng đắng, Muồng vàng  dịu dàng…song mùi thơm của các giống này thường quẩn quanh trong phạm vi hẹp, không lan tỏa  xa như Hoàng lan và Vú trâu.

Ảnh: VnExpress

Ảnh: VnExpress

Vì Hoàng lan tượng trưng cho sự sang trọng nên chỉ được trồng trong công sở, khuôn viên các biệt thự. Chính quyền không trồng Hoàng lan trên hè phố  sợ trẻ con leo trèo hái hoa có thể nguy hiểm tính mạng.

Hoàng lan đi vào văn thơ một thời, nhà văn Khái Hưng của nhóm Tự lực văn đoàn có truyện ngắn “Dưới bóng cây hoàng lan” vô cùng thơ và lãng mạn. Thời bao cấp nhiều biệt thự trở thành nơi sinh sống của nhiều hộ và người ta đã chặt bỏ hoa giấy, Hoàng lan để lấy đất làm thêm chỗ ở, làm bếp, nhà xe. Và ngày hôm nay, ở Hà Nội chỉ còn rất ít cây quí tộc  này.  

Hoa Vú trâu-hoa Sữa cũng vào thơ nhạc khá nhiều nhưng không dành riêng cho tầng lớp nào mà trở thành  đặc trưng của Hà Nội. Trong bài thơ “Im lặng đêm Hà Nội” của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên có câu: “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn/ Trong căn phòng nhỏ bé/Đêm cuối thu trăng nhạt/Sương mù”.

Với ca khúc “Nhớ mùa thu  Hà Nội” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về/Thơm từng ngọn gió” và còn rất nhiều bài thơ,  khúc nhạc có mùi hương hoa Sữa-Vú trâu.

Dù mùi hoa này từng bị các địa phương “kết tội” song một số phố mới Hà Nội vẫn tiếp tục trồng bởi  mùi của nó là dấu hiệu đầu thu mang mác và như một  đặc trưng phố thị.

Nguyễn Ngọc Tiến/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Những ngày này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta đang tranh cãi nhau về việc bắt buộc phải có ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 10 tuổi trong ô tô. Nhiều người đồng tình với quy định này, nhưng cũng có rất nhiều người thắc mắc, phản đối…

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Theo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay.

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Vừa qua, một số doanh nghiệp nước ngoài khi tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất giải pháp “Thành phố bọt biển”, như một cách để thích ứng với việc ngập lụt đã trở thành hình ảnh quen thuộc với thành phố này hằng năm…

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Tối ngày 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025.

Rác 'lại về' chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Rác "lại về" chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Không lâu sau khi TP. Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường dịp 2/9, rác thải lại nhanh chóng lấp đầy nhiều không gian mới được làm sạch.

Dùng hiệu ứng “Thú cưng ảo” (Tamagotchi) để xây dựng Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Dùng hiệu ứng “Thú cưng ảo” (Tamagotchi) để xây dựng Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang đang có những bước tiến lớn với quyết tâm đổi mới sáng tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hàng loạt chương trình, đề án với mục tiêu xây dựng thành công “Trường học số – Giáo viên số – Học sinh số”.

Trường học trong vòng xoáy bạo lực (Kỳ 1): Khi lớp học không còn là nơi an toàn

Trường học trong vòng xoáy bạo lực (Kỳ 1): Khi lớp học không còn là nơi an toàn

Trường học từ trước đến nay luôn đóng vai trò biểu tượng cho sự an toàn và tri thức, với những “ranh giới” không thể xâm phạm. Thế nhưng thời gian gần đây, từ trong lòng không ít cơ sở giáo dục đang tồn tại một “cơn bão” mang tên: Bạo lực học đường.